Trung thu trên phố cổ Hà Nội

VH- Trước Tết Trung thu vài ngày tại Hàng Mã (Hà Nội) luôn tấp nập, đông đúc người mua kẻ bán đồ chơi Trung thu. Nhiều người chỉ đến ngắm sắc màu rực rỡ của các loại đồ chơi to có, nhỏ có, truyền thống hay hiện đại đều hội tụ đầy đủ ở đây.

Trung thu trên phố cổ Hà Nội - Anh 1

Bé háo hức với những sắc màu rực rỡ

Trung thu trên phố cổ Hà Nội - Anh 2

 Đường phố luôn đông đúc tấp nập

Những ngày này trên khắp các nẻo đường ngõ phố đã nghe tiếng trống  rộn ràng, tất cả trẻ em trên khắp mọi miền của Tổ quốc đều ước mơ, háo hức mong chờ được xem múa lân, được rước đèn lồng, được ăn bánh dẻo, bánh nướng, được phá cỗ đón trăng cùng gia đình và bạn bè, người thân.

Hòa vào không khí đón Trung thu tưng bừng ấy, phố Hàng Mã – trung tâm buôn bán đồ chơi đã tấp nập quanh năm giờ lại càng trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Chính quyền quận Hoàn Kiếm đã cấm xe cộ đi vào đoạn đường này để giữ an ninh trật tự, đồng thời tạo điều kiện cho người dân mua sắm, ngắm cảnh.

Trung thu trên phố cổ Hà Nội - Anh 3

 Người mua người bán rộn ràng

Trung thu trên phố cổ Hà Nội - Anh 4

 Mặt nạ giấy bồi truyền thống Việt Nam vẫn được nhiều khách hàng quan tâm

Trung thu trên phố cổ Hà Nội - Anh 5

 Trẻ mẫu giáo Trường Mầm non Ánh sao được các cô dẫn đi ngắm đồ chơi ở phố Hàng Mã

Cả một dãy phố lung linh sắc màu, tiền kèn, trống, trống ếch như níu kéo khách đến mua với các loại mặt nạ, đồ chơi trẻ em, đèn lồng, đèn trung thu... có giá từ 30.000 -35.000 đồng/ chiếc.Chị Thái, một chủ cửa hàng số 18 cho biết, phải đến 80-90% các mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng vì giá rẻ và trẻ con cũng chỉ chơi một thời gian ngắn rồi bỏ đi nên vẫn được đông khách mua. Tuy nhiên, những mặt hàng truyền thống như mặt nạ giấy, trống, mũ sư tử... cũng được nhiều người quan tâm, giá của các mặt hàng này cũng từ 30.000 – 100.000 đồng/ chiếc. Có loại trống hoặc mũ lân từ 300.000-500.000 đồng. Nhưng cũng khá đắt hàng vì các đơn vị, cơ sở mua về làm quà hoặc tổ chức Trung thu cho các cháu.

Quỳnh Hoa

 

 

 

Ý kiến bạn đọc