Con đường thành công không trải đầy hoa hồng

VHO- Những ngày này, người hâm mộ bóng đá nước nhà đang ngất ngây và tự hào với chiến tích lần thứ hai tham dự VCK FIFA Futsal World Cup 2021 của đội tuyển Futsal Việt Nam sau khi chúng ta xuất sắc vượt qua tuyển Futsal Lebanon ở 2 lượt trận vòng play-off.

Futsal Việt Nam đã chính thức góp mặt tại VCK FIFA Futsal World Cup 2021, đó không phải giấc mơ lần hai mà là sự thật. Tuyển Futsal quốc gia đã làm được điều mà chưa có bất kỳ đội tuyển nào làm được trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá nước nhà, đó thực sự là chiến tích, là niềm tự hào của thể thao Việt Nam. 

Con đường thành công không trải đầy hoa hồng - Anh 1

Tuyển Futsal Việt Nam đã trải qua hành trình gian nan

Ít người biết được rằng, trước khi ra sân đá trận lượt về với Lebanon, các cầu thủ Futsal Việt Nam đã cùng nhau nghe những giai điệu của bài hát “Đường chúng ta đi”, nghe xong, toàn đội vỗ tay thật to, tạo khí thế bước ra sân. Và thực tế thì con đường đi đến thành công của tuyển Futsal Việt Nam không hề trải đầy hoa hồng. Người hâm mộ bóng đá nước nhà đang rất hân hoan với kỳ tích này nhưng chúng ta sẽ phải trân trọng và hãy dành những lời cảm ơn đến thầy trò HLV Phạm Minh Giang nếu biết được hành trình gian nan đến với sân chơi World Cup của họ.

So với những người đồng nghiệp sân 11 người ở tuyển Việt Nam thì các tuyển thủ Futsal quốc gia không thể “phủ sóng” bằng. Hơn 1 năm qua, nếu như “nhất cử nhất động” chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022 của thầy trò HLV Park Hang-seo luôn được báo chí theo sát thì quá trình chuẩn bị của tuyển Futsal Việt Nam lại ít người biết đến hơn. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đi tập huấn, tập trung rèn quân một cách âm thầm, họ cùng nhau vượt qua những khó khăn từ dịch bệnh, tự trang bị hành trang sang UAE và lặng lẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục tiêu.

Con đường thành công không trải đầy hoa hồng - Anh 2

Futsal Việt Nam một lần nữa tham dự World Cup

Từ lúc nhận được thông tin rơi vào bảng đấu “dễ thở” và có nhiều cơ hội tiến sâu tại VCK giải Futsal châu Á 2020 (cũng là vòng loại World Cup 2021), tuyển Futsal Việt Nam đã hối hả sang Tây Ban Nha tập huấn và luôn trong tư thế sẵn sàng cho nhiệm vụ lớn. Thế nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sân chơi châu lục dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm ngoái liên tục bị dời lịch cho đến khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định hủy giải đấu vào cuối năm 2020. Đó thực sự là điều không may vì Ban huấn luyện đội đã tính toán rất kỹ về việc giúp các cầu thủ có được điểm rơi phong độ tốt nhất ở giải châu Á, nhưng dịch bệnh bùng phát khiến kế hoạch của đội “phá sản”. 

Sau khi hụt hẫng vì giải đấu không được diễn ra, thầy trò HLV Phạm Minh Giang bước vào giai đoạn hồi hộp chờ quyết định của AFC trong việc tranh suất đặt cách chính thức đến World Cup. AFC đã đưa ra phương án là 4 đội Việt Nam, Thái Lan, Lebanon và Iraq thi đấu play-off chọn 2 đội đi tiếp. Kết quả bốc thăm đưa Việt Nam gặp Lebanon và thật sự 2 trận đấu vừa qua là không hề dễ dàng với chúng ta. Văn Vũ và các đồng đội đã thi đấu với tinh thần lăn xả, không bỏ cuộc đến những giây phút cuối cùng mới có được thành quả. “Chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều từ dịch Covid-19. Thời gian cho đội chuẩn bị không quá dài và đối mặt với nhiều khó khăn. Đối thủ Lebanon lại rất mạnh, hơn chúng ta trên bảng xếp hạng FIFA. Họ từng thắng Thái Lan 5-2 tại giải châu Á 2018. Vì những yếu tố như vậy, tôi đánh giá đây là kỳ tích”, trưởng đoàn Futsal Việt Nam - Trần Anh Tú cho hay.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc