Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Ngọn lửa nhỏ ấm lòng người nhà bệnh nhân

Thứ Năm 31/12/2020 | 18:45 GMT+7

VHO – Thay vì đứng rét co ro dưới trời gió lạnh trong những lúc ngóng chờ tin tức người thân đang nằm viện, giờ đây, người nhà bệnh nhân đã được sưởi ấm bởi những cây sưởi công nghiệp được đặt trên vỉa hè dọc trục đường Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai.

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, đợt rét đậm rét hại kéo dài khắp miền Bắc, nhiều nơi nhiệt độ hạ thấp dưới 10 độ C, người nhà bệnh nhân cũng không màng bởi đằng sau cánh cửa phòng bệnh, người thân của họ từng giờ, từng phút chiến đấu với tử thần, giành giật sự sống.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mặc dù Bệnh viện đã có Nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân nghèo với giá chỉ có 20.000 đồng/1người/1ngày đêm nhưng vì lo lắng cho người thân nên họ không vào. Trên vỉa hè dọc trục đường Khoa Cấp cứu A9 - Nơi tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân cấp cứu từ lâu đã trở thành “bến đậu” của rất nhiều người nhà người bệnh. “Lực lượng bảo vệ thường xuyên đi vận động người nhà vào nhà lưu trú nghỉ để tránh rét, bảo đảm sức khỏe và giữ gìn tài sản cá nhân. Tuy nhiên, với lý do để theo dõi tình hình của người nhà đang cấp cứu một cách kịp thời, nhiều người nhà đã chọn ghế đá, hàng cây làm nơi trú ngụ giữa ngày đông giá rét”, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

Rất nhiều cây sưởi công nghiệp được đặt dọc vỉa hè khoa Cấp cứu A9

Hiểu được tâm lý người nhà bệnh nhân, nhằm san sẻ với người nhà bệnh nhân trước cái lạnh thấu xương, Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo Phòng Hành chính quản trị mua cây sưởi ga công nghiệp đặt tại các vị trí trên vỉa hè dọc trục đường Khoa cấp cứu A9. Đó là các cây sưởi ga công nghiệp, được thiết kế dạng ô xòe, sử dụng ga làm nhiên liệu phát nhiệt. Máy đã được các kỹ sư của Bệnh viện kiểm tra về độ ổn định, an toàn, hiệu quả, giúp người nhà người bệnh xua tan cái rét lạnh giá của mùa đông.

Anh Nguyễn Văn Toàn (45 tuổi, Hà Tĩnh) - một người nhà bệnh nhân phấn khởi cho biết: Tôi vừa đưa anh trai từ Hà Tĩnh ra đây cấp cứu, chưa biết tình hình thế nào nên chưa thể yên tâm vào Nhà lưu trú của Bệnh viện nghỉ ngơi được. Từ nơi xa đến đây, không chỉ người bệnh mà người nhà bệnh nhân được quan tâm như thế này chúng tôi thấy rất ấm áp. “Cảm ơn lãnh đạo Bệnh viện đã quan tâm, trang bị cây sưởi để giúp những người dân như chúng tôi bớt cảm thấy giá lạnh, bệnh nhân cũng yên tâm điều trị”, anh Toàn nói.

Người nhà bệnh nhân sum vầy quanh cây sưởi để xua tan giá lạnh

LÊ DUY

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top