Ngoài những phần quà và học bổng cho trẻ em tại địa phương trị giá khoảng 30 triệu đồng, thì sự kiện cũng quyên góp xây tặng một căn nhà tình thương cho gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình anh Phan Văn Dương (ấp An Hòa B, xã Bình Ninh). Đây cũng là ngôi nhà thứ 3 đã được sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM quyên góp, kêu gọi Mạnh Thường Quân xây tặng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm 2020. Được biết, sự kiện được tổ chức kết hợp với thi học phần Tổ chức sự kiện của các sinh viên.
Chương trình giao lưu văn nghệ được các sinh viên đầu tư nghiêm túc, mang nhiều ý nghĩa thiết thực cho người dân địa phương
Chương trình "Bước chân phù sa" do lớp ĐH Việt Nam học - khoa Văn hóa học tổ chức với sự hỗ trợ của lớp ĐH Biểu diễn âm nhạc 2 - khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, sự kết hợp của địa phương xã Bình Ninh và đồng hành của các nhà hảo tâm. Với thông điệp “Mỗi hành trình - Một dấu ấn”, "Bước chân phù sa" gồm 2 hoạt động chính: Lễ trao nhà tình thương và chương trình giao lưu văn nghệ, trao học bổng, đã diễn ra trong ngày 20.12.2020 vừa qua. Tại chương trình giao lưu, các sinh viên đã trao tặng học sinh Trường Tiểu học Bình Ninh 4 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho các em học hoàn cảnh khó khăn; 2 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng/suất cho các em mắc bệnh hiểm nghèo; tặng 500 cuốn tập, 20 bộ đồng phục và 15 chiếc đèn học. Bên cạnh đó tập thể lớp còn trao 20 bộ đồng phục cho các em học sinh…
Ông Nguyễn Hồ Phong, đại diện nhà tài trợ - Công ty Biển Báu Angkor (trái) và Đạo diễn Hoàng Duẩn trao nhà cho gia đình anh Phan Văn Dương
ThS-Đạo diễn Hoàng Duẩn, cố vấn chương trình cho biết, đây là một ý tưởng được chọn ra từ chính những ý tưởng của các em sinh viên trong lớp. Là lớp chuyên ngành Việt Nam học, chính các em đã tự tìm ra những ý tưởng cho sự kiện của mình liên quan đến văn hóa và con người Việt Nam. “Khi thực hiện kịch bản các sinh viên đã làm rõ thêm nhận biết của mình về Nam bộ, đây là vùng đất mới, với tính cách con người phóng khoáng, trọng nghĩa tình, hào sảng. Chính vì vậy các em đã chọn và tiếp nối những “bước chân” của các thế hệ cha ông đi trước, bên cạnh tìm hiểu văn hóa các em còn thực hiện những nghĩa cử nhân văn với đồng vào và trẻ em nơi đây”, đạo diễn Hoàng Duẩn chia sẻ. Được biết đây còn là ngôi nhà thứ 3 đã được sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM xây dựng dành tặng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khó khăn trong năm 2020.
Các nhà hảo tâm trao đèn học và tập vở cho học sinh
Bạn Lệ Hằng, sinh viên lớp Việt Nam học tâm sự, “Chương trình đã mang lại rất nhiều kỉ niệm và những bài học quý giá cho quãng thời gian sinh viên của tập thể lớp ĐH Việt Nam học. Chúng em rất mong chương trình sẽ truyền tải đến các em học sinh thông điệp: Cuộc đời của các em sau này phụ thuộc vào những bước chân ở hiện tại và hãy luôn phấn đấu, nỗ lực để vững bước tương lai”. Các sinh viên cũng chia sẻ thêm, vùng đất sông nước phương Nam là nơi lưu bao dấu ấn những bước chân mở cõi của các bậc tiền nhân, những bước chân anh dũng đứng lên kháng chiến chống ngoại xâm và ngày nay là nơi của những bước chân thế hệ trẻ đang chung tay xây dựng quê hương, đất nước. Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu và những điều kiện khách quan mà còn nhiều gia đình cơ cực trong cuộc sống, rất nhiều trẻ em gặp khó khăn trong học tập… Chính điều đó đã thôi thúc những trái tim yêu thương của sinh viên lớp Việt Nam học quyết định tổ chức chương trình Bước chân phù sa.
T.TRANG