Tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bờ biển Quy Nhơn

VHO- Tỉnh Bình Định vừa tổ chức lễ khánh thành công trình tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại bãi biển TP Quy Nhơn. Tác giả công trình này là nhà điêu khắc Lâm Quang Nới, đơn vị thi công là Công ty TNHH Mỹ thuật và nhiếp ảnh Oanh Vũ (TP.HCM).

Tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bờ biển Quy Nhơn - Anh 1

 Tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại bãi biển Quy Nhơn

Theo đó, tượng được đặt tại trung tâm công viên giữa khách sạn Hải Âu và khách sạn Hoàng Yến, đường An Dương Vương. Trong đó, các hạng mục tượng mỹ thuật cao 2,4m (tính từ bậc cấp trên cùng của bệ) chất liệu bằng đá granite xám trắng Phước Hòa (Bà Rịa - Vũng Tàu) với bố cục nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tư thế ngồi thoải mái, mặc áo sơ mi tay dài, bỏ áo trong quần, có thắt lưng, chân mang giày, tay ôm cây đàn guitar, nét mặt suy tư như đang thả hồn vào những giai điệu âm nhạc. Ngoài ra, phần bệ tượng là 2 vòng tròn đồng tâm, ở tâm là khối bát giác đều, giật 3 cấp đều.

Theo Sở VHTT tỉnh Bình Định, công trình hoàn thành được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao về bố cục và chất lượng nghệ thuật, bởi có sự kết nối hài hòa với khuôn viên chung, tạo nên một điểm nhấn cho khu vực đô thị, đặc biệt đã góp phần tôn tạo không gian bờ biển Quy Nhơn, nơi có nhiều kỷ niệm đẹp của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi ông theo học sư phạm ở đây vào những năm 1962 - 1964. Qua đó, tạo điểm đến tham quan, thưởng lãm cho nhân dân thành phố và du khách gần xa. Tại buổi lễ, bà Trịnh Vĩnh Trinh (em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) chia sẻ, công trình tượng Trịnh Công Sơn được đặt trang trọng tại một công viên đẹp nhất TP Quy Nhơn, nơi từng ghi dấu chân một thời thanh xuân đầy nhiệt huyết của nhạc sĩ tài hoa.

“TP Quy Nhơn đã ghi dấu vào tâm hồn chúng tôi khi còn rất nhỏ như một thành phố thân thương qua lời kể của anh, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Anh thường nhắc đến Quy nhơn với sự trìu mến, thương yêu, với nhiều kỷ niệm và là nơi anh luôn mong ước quay về lúc sinh thời. Và hôm nay, anh đã trở về với Quy Nhơn khi bức tượng của anh với cây đàn guitar quen thuộc, hiện diện tại công viên xanh mát với bãi cát dài nhìn ra mênh mông trùng dương biển nhớ”, bà Trinh nói.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc