Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Thư gửi những bác sĩ không biết mặt

Thứ Sáu 21/08/2020 | 12:03 GMT+7

VHO- Những dòng thư được viết vội trong đêm của bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp thêm “sức mạnh” tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Dù Thừa Thiên Huế chưa có ca dương tính với Covid-19, nhưng trong suốt hơn 20 ngày qua, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế vẫn dồn sức lực để điều trị các ca bệnh nặng được chuyển ra từ TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Mới đây, khi 6 ca có bệnh lý nền rất nặng đã được công bố chữa khỏi Covid-19 là tin vui sau những mệt nhọc, những đêm thức trắng của các y, bác sĩ. Trước khi rời Huế, trở về các Bệnh viện ở Đà Nẵng để tiếp tục việc điều trị bệnh lý nền (nơi trước đó họ đã điều trị), nhiều bệnh nhân không khỏi xúc động.

Bệnh nhân được chăm sóc tại phòng cách ly điều trị Covid-19 của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: T.Xuân

BN476, H.T.N.D, 27 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 điều trị. Cô gái này có bệnh lý suy thận mạn giai đoạn cuối, đang chạy thận nhân tạo.

“Rời xa gia đình mấy trăm dặm, không biết ra đây khi không có người thân bên cạnh sẽ ra sao. Xe lăn bánh sau 3 giờ thì đến nơi, mỗi bệnh nhân 1 bộ đồ bảo hộ, ai ai ở đây cũng vậy. Chỉ biết phân biệt các bác qua những dòng chữ ghi trên mặt áo. Những chiếc áo lấm lem mồ hôi của sự vất vả và hy sinh. Tự đâu đó, chắc có lẽ bằng tấm lòng yêu thương đồng bào và lương tâm của người làm nghề y, sự ân cần của mấy bác đã phần nào giúp em bớt đi sự căng thẳng và lo sợ. Càng quý hơn khi biết rằng, họ sẽ là người thân đồng hành cùng em qua những thời khắc sinh tử này… Tuy không thấy được khuôn mặt của các bác, nhưng tình yêu thương kết nối sẽ không thể quên…”- H.T.N.D viết vội dòng thư lúc 23 giờ 12 phút trước ngày được chuyển về lại Đà Nẵng.

H.T.N.D kể rằng, khi nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, cô nhớ rất rõ, hình ảnh những y, bác sĩ thức trắng đêm để đi kiểm tra từng bệnh; rồi bưng bê từng suất ăn dinh dưỡng động viên bệnh nhân cố gắng, chiến đấu vì sức khỏe của bản thân.

Bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân các vận động nhẹ để tăng cường sức khỏe. Ảnh: T.Xuân

Cùng được chữa khỏi Covid-19, rời Huế trở về Đà Nẵng, chị T.T.M, 37 tuổi (BN 483) chia sẻ trong bức thư rằng: “Khi biết mình mắc bệnh, em rất hụt hẫng và hoang mang. Khi xe tới đưa đi ra Huế, em không đứng vững được, lúc đó em không muốn ra Huế chữa. Em như tuyệt vọng…”. Nhưng “mỗi ngày nhìn thấy các bác mồ hôi ướt đẫm như mưa, em thấy mình phải cố gắng vượt qua để không phụ lòng… Em có cảm giác như đứa trẻ được mẹ vỗ về…Và rồi thời gian cũng qua 20 ngày, em đã được chữa khỏi bệnh Covid-19 và được thông báo xuất viện, em vui mừng và xúc động rơi nước mắt…Các bác đã để lại cho em nhiều ấn tượng mà chắc không bao giờ em quên được”.

Trong số 6 bệnh nhân được chữa khỏi Covid-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, có 2 bệnh nhân được xuất viện về nhà cách ly theo dõi, còn 4 bệnh nhân khác được chuyển vào Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng cách ly theo dõi và sẽ chạy thân chu kỳ tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: các bệnh nhân được xuất viện lần này đều nhập viện với các bệnh lý nền rất nặng, như: suy thận mạn, suy tim, đái tháo đường, tăng huyết áp. Do đó, quá trình điều trị cho những bệnh nhân trên cũng khó khăn hơn nhiều so với các bệnh nhân Covid-19 trước đó.

Bệnh viện Trung ương Huế là một trong những cơ sở tuyến đầu trong tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Từ cuối tháng 7 vừa qua, lãnh đạo Bệnh viện này đã huy động gần 120 y, bác sĩ có chuyên môn cao đến cơ sở 2 của Bệnh viện để tham gia công tác điều trị, chăm sóc các bệnh nhân Covid-19 từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển ra.

THÙY AN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top