Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Người cao tuổi tất tả mưu sinh giữa dịch Covid 19

Thứ Tư 19/08/2020 | 10:50 GMT+7

VHO-Dù các cơ quan chức năng khuyến cáo không nên đi ra ngoài khi không cần thiết, tuy nhiên, vì mưu sinh, nhiều người cao tuổi vẫn bám đường, bám phố trên mọi ngóc ngách của Hà Nội để kiếm sống.

Theo công điện khẩn của TP. Hà Nội, người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng; các trường hợp mắc bệnh mãn tính, người có nguy cơ cao, người cao tuổi không đi ra ngoài khi không thật cần thiết; thực hiện khai báo y tế theo quy định, khi có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở, viêm phổi phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà máy, công trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Các nhà hàng ăn uống, các quán cà phê từ 00 giờ ngày 19.8.2020 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, cụ thể: giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1 mét, khuyến khích có vách ngăn giữa các chỗ ngồi, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, thực hiện sát khuẩn tay, lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Tuy nhiên, sáng nay, 19.8, trên nhiều con phố của Hà Nội, nhiều người dân vẫn sinh hoạt, buôn bán bình thường. Trong đó, người cao tuổi, đối tượng dễ tổn thương khi mắc Covid 19, vì mưu sinh vẫn phải bươn chải ngoài đường.

Một số bác xe ôm cao tuổi đợi khách trên đường Nguyễn Thái Học, tuy nhiên không đeo khẩu trang, hoặc có khẩu trang nhưng không đeo đúng quy cách

Đôi vợ chồng già vẫn cần mẫn sửa giày dép trong một cửa hàng nhỏ. Thu nhập trông chờ cả vào cửa hàng này, dù tuổi cao, biết nguy cơ dịch bệnh, nhưng vì mưu sinh nên hai bác ngày ngày vẫn mở cửa, sửa từng đôi giày cho khách để kiếm thêm thu nhập.

Hai cụ bà với "quán nước" vỉa hè gần Ga Hà Nội. Đồ nghề bán hàng chỉ là chiếc làn nhỏ, bộ ấm chén, mấy cái ghế con. 

Mấy hôm nay Hà Nội đổ mưa, người phụ nữ này bày thêm áo mưa bán cho khách.

Một bác bảo vệ ngồi ngoài cửa hàng trông xe, dắt xe cho khách trên phố Phạm Ngọc Thạch. Mặc dù biết nguy cơ cao bởi phải thường xuyên tiếp xúc với khách, nhưng vì miếng cơm manh áo vẫn phải làm.

Người phụ nữ lớn tuổi này rảo đều bước chân qua từng con phố với gánh hàng rong. Trên đôi quang gánh trĩu nặng đôi vai chỉ là vài thứ quả cùng với nỗi lo dịch bệnh, nỗi lo cơm áo gạo tiền hằng ngày.

Hôm nay là mùng 1 tháng 7 Âm lịch, những tiểu thương bán vàng mã, đồ thờ ở chợ Kim Liên mở hàng từ sáng sớm, hy vọng tháng này sẽ bán được nhiều hàng

HOÀNG ANH

 

 

Print
Tags:
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top