Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Sự khốc liệt của V.League

Thứ Tư 10/06/2020 | 10:30 GMT+7

VHO- Giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam LS V.League 2020 vừa trở lại với đủ mọi cung bậc cảm xúc, lấp đầy khoảng trống cho người hâm mộ trong 2 ngày cuối tuần.

HLV Fabio Lopez của Thanh Hóa bị sa thải sau 3 trận toàn thua Ảnh: MINH CHIẾN

Nhưng cùng với đó, V.League cũng trở lại với đầy đủ tính khốc liệt khi tiền vệ Hải Huy bị gãy chân, rồi HLV trưởng CLB Thanh Hóa bị cắt hợp đồng ngay sau khi vòng đấu thứ 3 vừa kết thúc.

Thẻ vàng, thẻ đỏ tăng

Trở lại sau gần 3 tháng phải tạm dừng vì đại dịch Covid-19, khán giả hân hoan đón V.League trở lại với những khán đài đông nghịt, dù ban tổ chức các sân vẫn thận trọng không bán hết số vé. Ở 2 vòng đấu trước đó, do lo ngại dịch bệnh lây lan, V.League lần đầu tiên trong lịch sử diễn ra trong tình trạng không có khán giả. Ở vòng 3, con số khán giả đến sân là 50.500 người, trung bình 7.214 người/trận là đáng mừng với một nền bóng đá vừa vực dậy sau đại dịch Covid-19.

Bên cạnh tín hiệu vui từ khán giả, việc V.League trở lại sau gần 3 tháng phải tạm nghỉ đã sớm được dự báo sẽ mang lại nhiều chấn thương cho cầu thủ. 3 tháng cũng là quãng nghỉ mà các cầu thủ thừa nhận là dài nhất trong sự nghiệp đá bóng từ trước đến giờ. Tiền đạo kỳ cựu trong màu áo của đội tuyển quốc gia và CLB Hà Nội Nguyễn Văn Quyết từng chia sẻ rằng, việc giải đấu nghỉ dài hạn đã ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu, đặc biệt là cảm giác thi đấu của cầu thủ. Trở lại sau quãng nghỉ quá dài và thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng sẽ dễ dẫn đến những chấn thương không đáng có. Cụ thể, vòng 3 V.League đã phải chứng kiến hình ảnh không mong muốn khi cầu thủ chủ chốt của Than Quảng Ninh là Hải Huy buộc phải rời sân bằng cáng và được mổ ngay trong đêm.

Điều đáng tiếc là Hải Huy đang có phong độ cao ở mùa giải năm nay và được xem là nhân tố mới để HLV Park Hang-seo có thể triệu tập vào đội tuyển quốc gia cho mục tiêu vào sâu hơn tại vòng loại World Cup và bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup. Thế nhưng việc Hải Huy phải nghỉ tới 3 tháng khiến anh mất cơ hội thi đấu ở V.League, cũng như góp mặt trong đội hình tuyển quốc gia. Vòng đấu thứ 3 cũng chứng kiến nhiều trận đấu quyết liệt trên mức cần thiết. Ở sân Hàng Đẫy, tiền vệ Nguyễn Quang Hải thường xuyên bị đối phương phạm lỗi để ngăn cản các pha lên bóng nguy hiểm. Chắc chắn trên sân Hàng Đẫy khi ấy, thầy Park sẽ không khỏi lo lắng cho học trò cưng của mình. Đáng chú ý số thẻ vàng, thẻ đỏ ở vòng 3 tăng hơn hẳn vòng đấu trước đó. Nếu ở vòng đấu thứ 2, tổng số thẻ vàng là 21, trung bình là 3,0 thẻ/trận và không có thẻ đỏ thì ở vòng 3, tổng số thẻ vàng tăng thêm 5 chiếc (26 thẻ) trung bình 3,71 thẻ/ trận, thẻ đỏ là 1.

“Lò xay” huấn luyện viên

Dưới sự dẫn dắt của HLV từng làm việc tại CLB AS Roma và Fiorentina (Italia)– Fabio Lopez, Thanh Hóa đã thua 4 trong 5 trận từ đầu mùa và chỉ có chiến thắng duy nhất trước CLB hạng Nhất Phố Hiến ở vòng loại Cúp quốc gia. Sau vòng đấu thứ 3, cũng là 3 trận thua liên tiếp tại V.League, CLB Thanh Hóa đã họp và biểu quyết để sa thải HLV Lopez. Kết quả là 100% thành viên đội bóng đồng ý với quyết định này. Đây cũng là cách làm minh chứng rõ nhất cho câu nói: “Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ nắm 3 chân” của HLV Đặng Trần Chỉnh trước đây. Lý do được Thanh Hóa đưa ra để sa thải HLV này là vì bất đồng ngôn ngữ, không hiểu văn hóa Việt Nam, dẫn đến kết quả thi đấu yếu kém. Nhưng dù có đưa ra bất kỳ lý do nào thì cách làm của ông bầu đội bóng này cũng có gì đó không ổn.

Tuy là người có tình yêu và tâm huyết với đội bóng quê hương, nhưng bầu Đệ luôn can thiệp quá sâu vào công tác chuyên môn của HLV trưởng. Trong 11 tháng qua (kể cả HLV Fabio Lopez) đã có 4 HLV bị mất việc ở Thanh Hóa. Năm 2019, HLV Nguyễn Đức Thắng đã phải ra đi do luôn bị ông bầu can thiệp vào chuyên môn. Sau đó là HLV Vũ Quang Bảo rồi Mai Xuân Hợp lên nắm quyền nhưng không thành công và đều phải ra đi không kèn, không trống. Được xem là “lò xay” HLV trưởng, kể từ năm 2015 Thanh Hóa thay đổi HLV liên tục với 9 cái tên. Trước ông Lopez, HLV Mihail Cucchiaroni (Romania) bị sa thải chỉ sau vài trận đầu mùa năm 2018 cũng vì lý do bất đồng với cầu thủ.

V.League mới chỉ trải qua 3 vòng đấu nhưng đã chứng kiến nhiều chuyện dở khóc, dở cười. Trước đó, HLV kỳ cựu Hoàng Văn Phúc đã phải viết đơn xin nghỉ việc ở CLB Sài Gòn ngay sau vòng 1, vì cảm thấy không được tôn trọng. Buổi trưa chia tay HLV Hoàng Văn Phúc, buổi chiều Chủ tịch CLB Vũ Tiến Thành xỏ giày ra sân chỉ đạo và kiêm luôn vai trò HLV trưởng. Đây cũng là chuyện xưa nay hiếm bởi chưa từng có CLB nào trong lịch sử V.League mà Chủ tịch lại kiêm vai HLV trưởng như ở CLB Sài Gòn. Nhưng những chuyện như bầu Đệ, bầu Thành lại đang tồn tại ở V.League như một thực tế minh chứng cho sự khốc liệt, oái oăm của giải đấu hấp dẫn nhất này. 

 VÂN GIANG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top