Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Những chuyến xe của cô Hải “xe ôm”

Thứ Sáu 10/01/2020 | 11:51 GMT+7

VHO-  Gần 7 năm trời, dù nắng hay mưa và bận bịu đến đâu thì trên mỗi chuyến xe đi, về từ nhà đến nơi làm việc, chị Hồng Hải (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đều tình nguyện chở miễn phí một em bé có hoàn cảnh khó khăn, đưa đón đến trường hằng ngày.

 Chị Hải đưa đón và chăm sóc bé Thủy hằng ngày

Bây giờ, nhắc đến chị Nguyễn Thị Hồng Hải (35 tuổi, trú thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), người dân nơi đây đều nhắc cái tên yêu thương, cô Hải “xe ôm” khi ròng rã gần 7 năm qua, ngoài công việc là nhân viên kế toán của trường mẫu giáo, chị Hải luôn tự nguyện nhận đón đưa miễn phí các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn để các em có thể đến trường mỗi ngày. Kể từ năm 2013 đến nay, đã có 6 em nhỏ được cô Hải đón đưa đến trường trên chiếc xe máy cũ, được học, được vui chơi với bạn bè.

Hai “hành khách” đầu tiên của cô Hải “xe ôm” chính là hai anh em sinh đôi Thiết và Trình. Thời điểm năm học 2013-2014, ba mẹ đi làm ăn xa, hai anh em ở với bà nội. Bà lớn tuổi, không có phương tiện đi lại, chị đã tự nguyện đưa đón 2 em đi học mẫu giáo tại Trường mẫu giáo Tây Hồ. Năm học tiếp theo, thời điểm địa phương đang thực hiện việc huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100% tiến đến phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi tại trường, khi ấy ở địa phương có em Bảo, ba mẹ chưa có phương tiện đi lại, điểm trường chính khá xa nên chị lại tự nguyện đưa đón em Bảo đi học lớp mẫu giáo 5 tuổi cũng tại trường mẫu giáo Tây Hồ.

Những năm học tiếp theo, năm học nào chị Hải cũng nhận đưa, đón một em học sinh có hoàn cảnh gia đình nghèo, ba mẹ ly hôn, sống cùng bà ngoại đến khi các em bước vào lớp 1 có thể tự đi lại được. Hình ảnh chị Hải mỗi sáng đến trường chở theo một em nhỏ trên chiếc xe máy cũ kỹ, ngày nắng cũng như ngày mưa cần mẫn đón, đưa, chăm sóc như chính con đẻ của mình đã trở thành quen thuộc với người dân trong vùng. Những đứa trẻ chị đưa đón từ năm 2013 đến giờ đã vào tiểu học. Nói về chị Hải, các em luôn dành sự thương yêu, trân quý như người mẹ, người chị của các em. Nhờ có những chuyến xe đón đưa của cô Hải, các em đã có một tuổi thơ trọn vẹn với bạn bè cùng trang lứa.

Chị Hải cho biết, từ năm học 2017-2018, 2018-2019, chị bắt đầu nhận đưa đón em Nguyễn Thị Thu Thủy (6 tuổi). “Đây là một cô bé có hoàn cảnh khá đặc biệt”, chị Hải tâm sự. “Ba cô bé bỏ đi khi mẹ đang mang bầu, khi sinh Thủy được 17 tháng tuổi thì mẹ của bé không may qua đời vì tai nạn đuối nước. Bà ngoại Thủy cố gắng chăm sóc Thủy, nhưng đến khi cô bé khoảng 2,5 tuổi thì bà ngoại phát hiện bị bệnh tim, bệnh viện xác định không thể chữa trị khỏi, gia cảnh lại thuộc diện hộ cận nghèo, quá khó khăn nên đành về nhà uống thuốc cầm cự qua ngày và để có thể cận kề chăm sóc Thủy. “Với hoàn cảnh như thế cô bé rất nhút nhát, rụt rè. Nếu không hỗ trợ để Thủy được đến lớp, được tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa, tiếp cận với môi trường giáo dục thì cháu sẽ ngày càng tự ti, có thể dẫn đến trầm cảm nên tôi nhận đưa đón cháu đi học lớp mẫu giáo nhỡ ngay tại trường tôi đang công tác”, chị Hải nhớ lại. Rất mừng là sau một năm theo học, cháu đã có tiến bộ rõ rệt, chăm ngoan và mừng nhất là đã mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều.

Ngoài việc nhận đón, đưa các cháu đến trường mỗi ngày, bản thân chị Hải cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Từ tháng 9.2017 đến hết năm học, chị Hải cũng đã vận động và được các nhà hảo tâm ủng hộ cho cháu Thủy tiền, áo quần, nhu yếu phẩm để giúp cháu đi học. Ngoài ra, tham mưu với lãnh đạo nhà trường vận động cán bộ, giáo viên đóng góp mỗi tháng để hỗ trợ tiền ăn cho hai cháu có hoàn cảnh khó khăn tại trường mẫu giáo.

Với những đóng góp ấy, tháng 8.2019, chị Hải là 1/20 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ “Về việc đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

THU HOÀI

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top