Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Báo Thái Lan nói gì khi đội nhà bị loại?

Thứ Sáu 06/12/2019 | 08:42 GMT+7

VHO- Báo chí Thái Lan đã bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà có trận hòa với U22 Việt Nam ở lượt đấu cuối bảng B và hết cơ hội bảo tấm HCV tại SEA Games 30.

Ở trận đấu quyết định với U22 Việt Nam, U22 Thái Lan chỉ còn đường duy nhất là thắng đối thủ với cách biệt 2 bàn mới giành quyền đi. Tuy nhiên kết thúc 90 phút trên sân Binan, các học trò của HLV Akira Nishino chỉ có được trận hòa 2-2 dù họ đã dẫn trước 2 bàn từ rất sớm.

Báo Thái Lan tỏ rõ sự tiếc nuối khi đội nhà bị loại sớm

Tờ Siam Sport bày tỏ sự tiếc nuối: “Nước mắt người Thái Lan đã rơi. Trận đấu này U22 Thái Lan cần giành chiến thắng với tỉ số cách biệt 2 bàn trở lên, và họ đã làm được điều đó với 2 pha lập công của Supachai và Suphanat từ rất sớm, nhưng họ lại bị đối thủ gỡ hòa 2-2 để rồi ngậm ngùi chia tay giải đấu ngay tại vòng bảng SEA Games 30”. Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan nói thêm về kết quả ở bảng B: “Kết quả hòa 2-2 giúp U22 Việt Nam giành quyền đi tiếp với tư cách đội nhất bảng trong khi U22 Indonesia thắng 4-0 U22 Lào qua đó giành vị trí thứ 2. U22 Thái Lan chỉ có được vị trí thứ ba chung cuộc”.

Tờ SMM Sport thì tỏ sự sự thất vọng: “Chính thức xách vali về nước! U22 Thái Lan dẫn 2-0 nhưng để gỡ hòa 2-2 và bị loại ngay từ vòng bảng”. Đồng thời, tờ báo này đánh giá cao hàng phòng ngự của U22 Việt Nam khi khóa chặt mọi hướng tấn công của U22 Thái Lan. Tờ Bangkok Post giật tít “Thái Lan bị loại khỏi môn bóng đá nam tại SEA Games”. Bài viết miêu tả khởi đầu như mơ cho mục tiêu thắng cách biệt 2 bàn chỉ sau 10 phút của U22 Thái Lan. Tuy nhiên, thầy trò Akira Nishino lại không giữ được lợi thế. Đây là trận đấu thứ ba ông thầy người Nhật Bản bất phân thắng bại với HLV Park Hang-seo.

U22 Thái Lan (áo xanh) trở thành nhà cựu vô địch sau trận hòa trước U22 Việt Nam. Ảnh: Chiến Thắng

Trang Fox Sports  phiên bản Thái Lan thì bình luận: “Không có phép màu! U22 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Akira Nishino hòa 2-2 với U22 Việt Nam, chính thức nói lời chia tay SEA Games 2019. U22 Thái Lan ghi 2 bàn ngay những phút đầu tiên, nhưng không thể kiểm soát trận đấu. Đội bóng của HLV Park Hang Seo vùng lên gỡ hòa 2-2, cùng U22 Indonesia giành vé vào bán kết. Giấc mơ của “những chú voi chiến” trở thành ác mộng. U22 Việt Nam một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh với U22 Thái Lan”. Trong khi đó, tờ Goal phiên bản Thái Lan tỏ ra khá gay gắt với dòng tít: “Lần đầu tiên sau 8 năm, “Voi chiến” bị loại ngay từ vòng bảng”.

Trận hòa 2-2 trước U22 Thái Lan giúp U22 Việt Nam lọt vào bán kết, đồng thời trả món nợ cách đây 2 năm tại SEA Games 29 trước chính người Thái. U22 Thái Lan đã trở thành nhà cựu vô địch còn U22 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình chinh phục “giấc mơ vàng” gặp U22 Campuchia ở bán kết, diễn ra vào ngày 7.12.

P.V (tổng hợp)

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top