Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Nữ quân nhân miệt mài vì dân

Thứ Sáu 20/09/2019 | 11:01 GMT+7

VHO-  Nhắc đến thượng úy Nguyễn Thị Trinh, mọi người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một nữ quân nhân với sáng kiến máy hủy giấy đa năng, cùng với đó là những cống hiến miệt mài chăm lo cho đời sống của người dân.

 Thượng úy Nguyễn Thị Trinh

Gặp chị, tôi ấn tượng về một nữ quân nhân với vóc người nhỏ nhắn, nụ cười duyên dáng nhưng lại luôn mang trong mình những trăn trở làm sao để có thể phấn đấu “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, chăm lo cho đời sống của người dân.

Công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, chị thường xuyên đặt chân đến những nơi hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa. “Mỗi lần có dịp được đặt chân đến những nơi hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa, chứng kiến cảnh bà con cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, tôi thấy thương quá. Đây cũng là động lực để tôi vận động quyên góp, giúp đỡ cho đồng bào bớt khổ”, chị Trinh chia sẻ.

Là một nữ quân nhân, hơn ai hết chị thấm nhuần những giá trị trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rằng phải gần gũi với nhân dân, chia sẻ với nhân dân, làm sao để cho dân không bị đói, bị rét. Chính vì vậy, tranh thủ những ngày nghỉ chị cùng những chị em khác trong đơn vị đi vận động quyên góp quần áo, giường, quạt, ti vi... Bản thân chị cũng góp 21,5 triệu đồng, 600 cuốn sách, 500 kg gạo. Bên cạnh vận động quyên góp ủng hộ người nghèo, chị còn sáng tạo ra máy hủy giấy đa năng. Chị kể, chị từng công tác trong ngành văn thư nhiều năm, lại từng phải xử lý tài liệu bằng cách thủ công là đốt. Điều này đã gây ô nhiễm môi trường, lãng phí, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và đặc biệt ảnh hưởng đến sức khỏe. Qua tìm hiểu, chị Trinh được biết ở nước ngoài đã có máy hủy giấy nhưng chỉ có thể hủy được giấy phẳng, lại thường xuyên bị kẹt. Từ đó, chị trăn trở về một chiếc máy phù hợp với thói quen sử dụng của người Việt, có thể hủy được giấy đã vò và còn cả ghim kẹp, bao ni lông...

Sau quá trình nghiên cứu, mày mò chiếc máy hủy giấy đa năng của chị đã được hoàn thiện và hoạt động vô cùng hiệu quả với sự giúp đỡ của nhiều đơn vị. Thành công bước đầu, chị tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức mô hình thu gom giấy từ các đơn vị khác về phân loại, xử lý và bán ra thị trường. “Tính đến nay, mô hình này đã thu về được 70 triệu đồng và chúng tôi đã tiến hành lập quỹ, giúp đỡ cho những gia đình chính sách, người neo đơn và những cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, chị Trinh cho biết.

 ĐÌNH NAM

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top