Trung uý CSGT nhặt được ví có 20 triệu đồng trả lại cho người bị mất

VHO- Sau khi phát hiện và nhặt được một chiếc ví rơi bên đường, bên trong có gần 20 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng, trung úy Lê Đăng Hòa thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã giao nộp tài sản để trao lại cho người đánh mất.

Trung uý CSGT nhặt được ví có 20 triệu đồng trả lại cho người bị mất - Anh 1

Theo đó, vào khoảng 18h chiều ngày 10.9 khi đang làm nhiệm vụ trực tại chốt Nguyễn Khánh Toàn - Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), trung úy Lê Đăng Hòa, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã nhặt được 1 chiếc ví, bên trong ví có chứng minh nhân dân, thẻ ATM, tờ ghi thông tin liên lạc đều mang tên Nguyễn Thị Linh quê ở Hải Dương và số tiền mặt gần 20 triệu đồng. Ngay sau đó trung úy Lê Đăng Hòa đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời liên lạc tìm người đánh rơi để trao trả lại tài sản. Sau khi kiểm tra, xác minh, Đội Cảnh sát Giao thông số 6 tổ chức trao trả tài sản cho chị Linh. Nhận được tài sản đánh rơi, chị Linh rất vui mừng. Trước hành động đẹp của Đội Cảnh sát giao thông số 6 nói chung và trung úy Lê Đăng Hòa nói riêng, chị Linh đã viết một lá thư cảm ơn. 

Hành động của trung uý Hòa và Đội Cảnh sát giao thông sô 6 là một việc làm thiết thực không những thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ mà còn thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương; Nghị quyết của Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội trong việc đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

GIA MINH

Ý kiến bạn đọc