Khó trả lời vậy sao?

VHO- Vụ việc “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn đang gây sự quan tâm chú ý của dư luận trong mấy ngày qua, song không hiểu sao những người có trách nhiệm liên quan vẫn chưa chịu “đăng đàn” để nói rõ sự thật.

Khó trả lời vậy sao? - Anh 1

Đến tận cuối giờ chiều qua 7.5 mới xuất hiện một diễn biến mới nhất liên quan đến “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn, là Trường THPT Nghi Lộc 3 vừa gửi báo cáo vụ việc đến Sở GD&ĐT Nghệ An. Theo VOV, nội dung báo cáo của trường nêu rõ: Vào tháng 10.2018, học sinh Lê Hoàng Anh Tuấn lớp 12C khóa 1995-1998, thông qua giáo viên cũ kết nối với Ban giám hiệu nhà trường để xin về tri ân thầy cô sau khi đã trở thành nhà báo quốc tế, tiến sĩ danh dự từ Vương quốc Anh.

 Khi về làm việc với nhà trường, học sinh Anh Tuấn đã trình thẻ “Nhà báo quốc tế” cùng các hình ảnh nhận bằng Tiến sĩ. Đồng thời thống nhất chương trình có sự tham dự và chúc mừng của Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nghệ An cùng một số đồng chí và phóng viên khác.

Xét thấy, sự kiện về trường của học sinh cũ là có ý nghĩa giáo dục “Uống nước nhớ nguồn” cho các em học sinh và vinh dự cho nhà trường được đón các đại biểu báo chí cấp Trung ương và cấp tỉnh. Sáng 27.2.2019, nhà trường đã dành thời gian khoảng 40 - 50 phút để học sinh Lê Hoàng Anh Tuấn phát biểu cảm ơn thầy cô và tặng quà khuyến học. Nội dung buổi lễ được tiến hành đúng như kế hoạch thống nhất, không có lồng ghép tuyên truyền bất kỳ vấn đề nào khác. Sau sự việc lần này, Trường THPT Nghi Lộc 3 cũng xin rút kinh nghiệm nghiêm túc về công tác tổ chức các hoạt động trong phạm vi của trường.

Cũng trong chiều qua, ông Phan Hữu Minh, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có văn bản đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam xóa tên ông Lê Hoàng Anh Tuấn khỏi hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Thế nhưng cả chục câu hỏi đắng chát và đang được dư luận rất mong chờ những cơ quan có trách nhiệm trả lời thỏa đáng như danh xưng “Nhà báo quốc tế”, tấm thẻ nhà báo quốc tế, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế, rồi bằng Tiến sĩ, quá trình đào tạo đáng nể, lý lịch “trong veo” để được làm thỉnh giảng, tiếp nữa là có dấu hiệu lừa đảo tiền bạc... của Lê Hoàng Anh Tuấn, thì đến thời điểm này vẫn chưa thấy đâu. Còn những vị có chức sắc được “nhà báo quốc tế” này mời tham dự buổi lễ ở Trường THPT Nghi Lộc 3 hôm 27.2 vừa qua cũng chưa thấy lên tiếng hoặc có vài lời “phi lộ” với... đồng nghiệp. Trong khi đó những vấn đề trên dường như đã được dư luận xã hội trong mấy ngày qua bóc tách, lý giải, đặng cung cấp một góc nhìn về nhân vật quốc tế này.

Chẳng lẽ vấn đề gần như đã rõ giữa ban ngày mà khó trả lời vậy sao?

NGUYỄN THANH SƯƠNG

Ý kiến bạn đọc