Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Đến “Cánh đồng bất tận” mùa nước nổi

Thứ Năm 01/11/2018 | 07:55 GMT+7

Tạm xa rời cái oi bức, ồn ào của đô thị để đắm chìm trong không gian, để cảm được mùi của thiên nhiên và tận mắt thấy “bầu trời cao, mà cánh đồng thì rộng” của vùng Đồng Tháp Mười mùa nước nổi ngắm sông nước, chim muông, hoa lá... 
Khu du lịch sinh thái Cánh đồng bất tận ở ấp 3, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa nằm trong khu Bảo tồn đa dạng sinh học - cây dược liệu Đồng Tháp Mười. Nơi đây từng được chọn làm bối cảnh chính của bộ phim điện ảnh “Cánh đồng bất tận”.  
 

Đến Mộc Hóa –Long An một ngày để cảm nhận về mùa nước nổi. Một miền Tây thu nhỏ với nhiều trải nghiệm thú vị , hấp dẫn. Chỉ ngồi xe ô tô hơn 2 tiếng đồng hồ là có thể cảm nhận được “mùi” của miền Tây sông nước. Mộc Hóa- Long An mùa nước nổi có những điều thú vị rất riêng. 

 

Món ăn dân giã khoai mì, nước thanh long được chủ nhà chiêu đãi khách

Đến Long An, ngoài địa chỉ làng nổi Tân Lập thì Khu du lịch “Cánh đồng bất tận” là địa điểm thứ hai thích hợp cho những nhóm, tập thể muốn trải nghiệm cuộc sống hòa mình với thiên nhiên mùa nước nổi. Nếu đã từng xem qua bộ phim điện ảnh Cánh đồng bất tận thì đây chính là nơi để tận mắt ngắm lại những khung cảnh tuyệt đẹp xuất hiện trong các cảnh quay của bộ phim này. Với cánh đồng bàng bạt ngàn hàng trăm ha, các kênh nước rộng lớn, những cánh đồng hoa sen rực hồng...

Những bông súng nở đỏ hai bên kênh vào lúc sáng sớm

Chỉ cần đi nhóm từ 4-5 người trở lên, khách sẽ được người của khu du lịch ra đón bằng xuồng máy. Đặt chân lên khu du lịch này, điều đầu tiên cảm nhận là sự mến khách, nồng nhiệt của những con người nơi đây. Khách được chủ nhà chiêu đãi bằng các loại nước uống đặc trưng như lá vối, nước pha chế được chiết xuất từ trái thanh long ruột đỏ, khoai mì (sắn) hấp nước cốt dừa...
Hành trình thỏa sức khám phá của du khách khi đến nơi này gồm có: tắm hồ tự nhiên có chiều dài 1km với thảm cỏ tự nhiên dưới đáy hồ, trải nghiệm bằng xe đạp hơn chục cây số đường quanh rừng tràm, đi xuồng để ngắm phong cảnh đường thủy để cảm nhận những nét dẹp của tự nhiên, mùi của những cây tràm gió. 

Đạp xe vòng quanh để ngắm rừng tràm, ngắm hoàng hôn là trải nghiệm thú vị khi đến Cánh đồng bất tận

Điều thú vị là ngồi thuyền dạo quanh các khu rừng tràm, qua các con kênh được những người nơi đây đặt cho những cái tên đặc trưng, dễ thương: kênh sao mai; kênh bông súng đỏ, kênh chim dẫn đường...
Nếu được ngồi xuồng vào khung giờ từ 5-9 giờ sáng là thời gian lý tưởng để ngắm vẻ đẹp bất tận của những bông súng đỏ, hay những bụi lúa ma dọc đường,; nếu không thì trải nghiệm bằng xe đạp quanh rừng tràm với những con đường thẳng tắp, rợp bóng tràm...cũng là điều thích thú. Sau những giờ khám phá mệt mỏi, du khách được lựa chọn ngâm chân, xông hơi bằng chính các loại dược lược quý, tốt cho sức khỏe được trồng tại chỗ. 
Bởi nơi đây còn có quy trình sản xuất ra nhiều loại tinh dầu như tràm chanh, tràm gió, các sản phẩm hữu ích khác như nước lau nhà, dầu gội...đều được làm bằng nguyên liệu thiên nhiên sẵn có ở đây. 

Ngồi thuyền ngắm cảnh bạt ngàn của rừng tràm gió

Ông Bùi Đắc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty - cho biết nơi đây là một trong những vùng trồng dược liệu trọng điểm của Long An nói riêng và cả nước nói chung. Ngoài bảo tồn, nghiên cứu, trồng trọt, công ty còn chế biến, sản xuất tạo ra dược phẩm, mỹ phẩm, sản phẩm từ các loại tinh dầu có giá trị phục vụ nhu cầu người dân trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài
Điều thú vị là, khi đến với Khu du lịch “Cánh đồng bất tận”, bạn sẽ được thưởng thức những món ăn dân giã, đặc trưng của vùng sông nước này. Mà các “đầu bếp” có khi lại do chính vị giám đốc Trung tâm này nấu cho thực khách ăn. Nếu ở lại qua đêm thì du khách có thể lựa chọn đốt lửa trại, chơi trò chơi tập thể...

Khung cảnh yên bình, trong xanh nơi miền quê

 Anh Dương Văn Toản- Phó giám đốc Trung tâm, kiêm luôn nhiều nhiệm vụ: lái thuyền, hướng dẫn viên rất nhiệt tình đưa khách đi thăm quan và giới thiệu về từng loại cây tràm gió, tràm trà chanh và nhiều cây dược liệu quý hiếm bảo tồn. Anh Toản cho biết, chỉ cần gọi điện thoại cho anh theo số 091900261 thì anh sẵn sàng chỉ đường đi, nước bước và có khi kiêm luôn tài ghe để đón khách vào thăm quan. 

Hồ bơi tự nhiên với chiều dài 1 km cho du khách thỏa sức trải nghiệm tắm sông

Nếu không có thời gian để đi xa, dài ngày thì đến khám phá “Cánh đồng bất tận” là sự lựa chọn rất thú vị cho du khách để cảm nhận về mùa nước nổi của miền Tây...
 

DIỆU BÍCH
 

Print
Tags:
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top