9910
VHO- Cách đây gần hai tuần, sau khi Sở TT&TT TP.HCM nhắc nhở, được biết bà Nguyễn Phương Hằng hứa sẽ rút kinh nghiệm, đồng thời cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong phát ngôn khi sử dụng những từ ngữ làm ảnh hưởng đến người khác. Thế nhưng sau đó chứng nào tật ấy, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục livestream với những phát ngôn không chuẩn mực, phản cảm, dường như đang muốn thách thức công quyền và công luận.
4192
VHO- Dịch Covid-19 đang trong lúc “nước sôi lửa bỏng” nhưng những văn bản của Sở Du lịch Hà Nội về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động du lịch trên địa bàn có cái đi 2 ngày, còn có cái “bò” tới… 7 hôm mà doanh nghiệp vẫn...
VHO- Năm 2001, nước Anh xảy ra tranh cãi khá gay gắt về việc tiêm vắcxin khi Thủ tướng Anh vào thời điểm đó Tony Blair đã từ chối cho biết con trai ông, Leo Blair, ra đời ngày 20 tháng 5 năm 2000 đã tiêm mũi vắcxin có 3 tác dụng phòng sởi, quai bị và rubella chưa? Đây không chỉ là câu chuyện liên quan đến một cá nhân, mà còn liên quan đến khoa học và cả văn hóa. Trong bối cảnh dịch...
VHO- Suốt mấy ngày qua, chúng ta đã theo dõi việc xử lý sai phạm trong việc dựng cổng mới ở đình Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội). Câu chuyện, dù có vẻ ngã ngũ khi cổng di tích này được chuyển về nguyên trạng, nhưng nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ, không chỉ với di tích này, mà còn đối với nhiều di tích khác cũng ở trong tình trạng tương tự. Điều đó có nghĩa là, nếu chỉ giải quyết chuyện của riêng...
VHO- Khi xem những hình ảnh em bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A Tòa nhà 60B Nguyễn Hưy Tưởng, chắc không chỉ riêng một mình tôi, mà sẽ có rất nhiều người thấy thót tim, và cảm giác òa lên sung sướng khi em bé được anh thanh niên Nguyễn Ngọc Mạnh (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) cứu sống bằng sự dũng cảm của mình. Sẽ có nhiều người coi thanh niên đó chính là một anh hùng, trong khi,...
VHO- Cha ông ta xưa có câu: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng”, hay “Lá lành đùm lá rách” như một cách diễn ngôn về tình cảm giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau, và đây cũng trở thành một tính cách tốt của người Việt.
VHO-Cúng lễ dâng sao giải hạn mỗi dịp đầu năm là một thực hành tín ngưỡng quan trọng của người Việt.
VHO- Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên thế giới dường như đều có một truyền thuyết về nguồn gốc xuất xứ của mình và với người Việt, đó là câu chuyện về Cái bọc trăm trứng, sinh ra từ cha Rồng - mẹ Tiên.
VHO- Cũng tầm này năm trước, cái công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng đã làm tốn không ít giấy mực của báo chí vì sự xuất hiện đầy “trớ trêu” của nó, nay cũng chính công trình lắm tai tiếng này lại gây nên làn sóng mới từ dư luận xã hội và cộng đồng mạng. Điều khác so với năm ngoái là, một bên chính quyền cho rằng công trình đang được cải tạo đúng, còn một bên thì cho...
VHO- Trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh: “Đức đi đôi với tài, nhưng đức phải là gốc”. Trước khi trở thành người tài, chúng ta cần phải là người tốt cái đã. Nếu không, cái tài của một người có thể làm hại không chỉ bản thân anh ta, mà còn tới một cộng đồng, hay cả một dân tộc, thậm chí là toàn...
VHO-Mấy hôm nay, những hình ảnh người hâm mộ đưa tiễn nghệ sĩ Chí Tài hết sức cảm động. Sự thương tiếc và tình cảm yêu mến của công chúng đối với nghệ sĩ Chí Tài không chỉ là sự tôn vinh đối với tài năng của người nghệ sĩ, mà sâu xa hơn đó thực sự là tình cảm dành cho nghệ thuật, dành cho cống hiến của các nghệ sĩ nói chung cho công chúng nói riêng, cả xã hội nói chung.
VHO- Ngạn ngữ Ả Rập có câu: "Bốn điều không bao giờ quay lại, đó là lời đã nói, mũi tên đã lao đi, cuộc đời đã sống và cơ hội đã bỏ qua". Các nhà tâm lý học thì thấy mối quan hệ nhân quả của cuộc sống mỗi người, trong đó lời nói là một khâu quan trọng: Hãy cẩn trọng với suy nghĩ của bạn vì suy nghĩ sẽ sinh ra lời nói; Hãy cẩn trọng với lời nói vì lời nói sẽ sinh ra hành vi; Hãy...
VHO- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, do có bố là giáo viên nên kỷ niệm tuổi thơ của tôi là những bó hoa tươi thắm, những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa và đặc biệt là không khí vui nhộn của đám học trò nhất quỷ, nhì ma. Tình cảm thầy trò sâu lắng, thậm chí có những người sau 30 - 40 năm vẫn lặn lội đến thăm thầy, trò chuyện, tâm sự với thầy chuyện gia đình, chuyện đời, chuyện nghề. Những chia sẻ...