Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Xuân về trên đảo yêu thương Xuân về trên đảo yêu thương

Xuân về trên đảo yêu thương

7603

VHO - Những ngày cuối cùng của năm cũ, từ thị trấn Trường Sa đến đảo nổi, đảo chìm như khoác lên mình màu áo mới.  

Lan tỏa những giá trị văn hóa biển đảo Lan tỏa những giá trị văn hóa biển đảo

Lan tỏa những giá trị văn hóa biển đảo

0 7997

VHO - Việt Nam là quốc gia ven biển, với bờ biển dài trên 3.260 km trải dài từ Bắc xuống Nam. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, nước ta có diện tích biển hơn 1 triệu km2, gấp ba lần diện tích đất liền..


Mùng một Tết ở “pháo đài canh biển”

VHO - Sáng mùng một Tết, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ ngoài 21 đảo, điểm đảo/33 điểm đóng quân, bà con ngư dân Trường Sa và cán bộ chiến sĩ (CBCS) nhà giàn DK1 thực hiện Lễ chào cờ Tổ quốc đầu xuân năm mới. Đây không chỉ được định trong Điều lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà còn là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình yêu quê hương đất nước của những người lính biển đang vững chắc tay súng canh...

Một nghi lễ tri ân trên đất đảo

VHO - Có một nghi lễ giàu tính  nhân văn, hàm chứa giá trị lịch sử, thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”,  tích hợp nhiều lớp văn hóa mà hiện vẫn còn trên đất đảo Lý Sơn, đó là Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một lễ  thức độc đáo mà không có nơi nào có được, và đã được công nhận là một loại hình văn hóa phi vật thể tiêu biểu của quốc gia...

Đất nước nơi đầu sóng

VHO - Cơn sóng lừng khiến những tiếng “ồ... à...” lúc  trước khi nhìn thấy những cột sóng đổ lên mạn tàu cao tốc im bặt. Tiếng trẻ khóc đòi về nhà, người lớn oặt ẹo như tàu lá chuối khô vì say sóng...  Hành trình ra đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) mở đầu cho chuyến biển đảo tiền tiêu kéo dài 10 ngày của chúng tôi vật vã như thế.

Tổ quốc nhìn từ phía Trường Sa

VHO - Đêm cuối năm  Người lính chúng tôi vẫn bồng  súng đứng gác ở đảo Trường Sa.  Thẳng phía Tây kia là dải đất liền  thân thương cong cong hình chữ S;  cũng có người ví chỗ nhiều bão gió  nhất, nhô ra biển xa nhất là nơi đặt  lên vai gầy của Mẹ, Mẹ đang gánh  hai đầu đất nước nặng trĩu vai. Còn  xung quanh chúng tôi là biển, trời,  đảo...

Khẳng định chủ quyền và an ninh biển của Việt Nam trên mặt trận tri thức

VHO - Sau hội thảo lần đầu tiên diễn ra năm 2021, Trường ĐH KHXHNV (ĐH Quốc gia TP.HCM) tiếp tục tổ chức Hội thảo “Biển, đảo Việt Nam: Quá trình khai thác và tiềm năng phát triển” vào cuối tháng 4 vừa qua. Diễn đàn khoa học lần này tập trung sâu hơn vào quá trình lịch sử khai thác biển đảo, đánh giá tiềm năng phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển bền...

Thiêng liêng hát giữa Trường Sa

VHO- Với những nghệ sĩ, được đến với Trường Sa, giữa biển trời bao la và thiêng liêng, được hát cho những chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm cầm chắc tay súng canh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là niềm vinh dự và tự hào lớn lao.
12345678

Tin tức nổi bật

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top