Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Tiếp nhận kỷ vật tình yêu qua chiến tranh và ra mắt tự truyện "Nam chinh Bắc chiến"

Thứ Ba 11/10/2022 | 10:39 GMT+7

VHO- Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2022) và tiến tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" (12.1972 - 12.2022), chiều 10.10, Câu lạc bộ "Trái tim Người lính Việt Nam" phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Đô thị và Câu lạc bộ "Mãi mãi tuổi 20" tổ chức Lễ ra mắt Ban vận động thành lập Câu lạc bộ "Trái tim Người lính Thủ đô", giới thiệu tác phẩm "Nam chinh Bắc chiến" do Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành và tiếp nhận các kỷ vật Tình yêu qua chiến tranh.

Bà Nguyễn Thị Dậu trao 17 thư của chồng là liệt sĩ Trần Mộng Ân hi sinh năm 1967 tại mặt trận phía Nam cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, người sáng lập Câu lạc bộ "Trái tim người lính Việt Nam" chia sẻ,  việc ra mắt Ban vận động "Trái tim người lính Thủ đô" với mong muốn kết nối các cựu chiến binh, để những người lính, người yêu Hà Nội, người mang trong mình trái tim người lính cùng chung tay góp sức để có một sân chơi tri ân và tôn vinh đồng đội tại Thủ đô.

Tại sự kiện, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức tiếp nhận một số kỷ vật tình yêu qua chiến tranh, gồm những lá thư, nhật ký... thời chiến được gia đình các cựu chiến binh trao tặng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ cuộc vận động sưu tầm kỷ vật và thi viết với chủ đề "Tình yêu đi qua chiến tranh" do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ "Trái tim người lính" và Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị tổ chức từ năm 2020- 2025. Đến nay, Ban vận động đã nhận được hàng trăm hiện vật, kỷ vật quý giá được trao cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam lưu giữ, trưng bày và giới thiệu đến công chúng.

 Sách Nam chinh Bắc chiến của đại úy, cựu chiến binh Hà Minh Sơn

Nhân dịp này, tác giả Hà Minh Sơn, một cựu chiến binh, từng là Trưởng ban Tác chiến của Sư đoàn 314 ra mắt và giới thiệu cuốn tự truyện Nam chinh Bắc chiến. Với 452 trang sách, Nam chinh Bắc chiến là dòng hồi tưởng về chiến trường máu lửa với những gian khổ hy sinh; là tình cảm gia đình, tình đồng chí đầy xúc động mà cựu chiến binh Hà Minh Sơn đã trải qua.

Cuốn sách được chia thành nhiều phần, gồm "Quê hương và gia đình", "Nhập ngũ Nam chinh", "Những năm Bắc chiến", "Chuyện tình của lính", "Trở về với cuộc sống đời thường", "Những lá thư thời Bắc chiến", "Những khoảnh khắc đáng nhớ"…  Sách do đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, Chủ tịch Câu lạc bộ "Trái tim Người lính Việt Nam" biên soạn. Đại tá Đặng Vương Hưng khẳng định tác phẩm hấp dẫn vì sự chân thực, không tô vẽ, hư cấu. Ông tin rằng thế hệ những người lính đã từng cầm súng chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ những năm đầu thập niên 70, chiến trường biên giới Tây Nam và Campuchia, hoặc những người lính Vị Xuyên trong thập niên 80 đều thấy bóng dáng thân thuộc đồng đội của mình và cả của chính mình trong cuốn sách này.

Tác giả Hà Minh Sơn trao tặng sách cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Quỹ Mãi mãi tuổi 20 và các bạn trẻ Trường ĐHKHXH & NV 

Theo đại tá Đặng Vương Hưng, nếu không phải là người trong cuộc, không cầm súng đối mặt với kẻ thù, không trực tiếp băng bó cho thương binh và nhiều lần mai táng cho đồng đội, thì không thể có những trang viết sống động và thuyết phục như thế. Rất nhiều dòng chữ của Hà Minh Sơn không chỉ chứa đựng mồ hôi mà còn cả máu và nước mắt...

Tác giả Hà Minh Sơn chia sẻ, ông viết cuốn tự truyện Nam chinh Bắc chiến một phần là nén tâm nhang tưởng nhớ đồng chí, đồng đội hy sinh trên khắp các chiến trường, trong đó có người anh trai yêu quý.  Hàng vạn người vẫn chưa tìm được hài cốt và xác định danh tính. Một phần nữa cũng là để thế hệ trẻ biết đến những điều mà cha ông đã trải qua, từ đó hun đúc nên tình yêu quê hương đất nước, thông qua truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

"Tôi tin là thế hệ những người lính đã từng cầm súng chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ năm đầu thập niên 70, chiến trường biên giới Tây Nam và Campuchia, hoặc người lính Vị Xuyên trong thập niên 80 của thế kỷ XX, đều thấy bóng dáng thân thuộc đồng đội của mình và cả chính mình trong cuốn sách nhỏ này", đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng chia sẻ.

HÀ PHƯƠNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top