Tuyển thủ U23 Việt Nam ghi bàn dành tặng người bà quá cố

VHO- Trong chiến thắng 7-0 của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Singapore, tiền vệ Dụng Quang Nho đã lập công nâng tỷ số lên 4-0 ở đầu hiệp 2. Đây là bàn thắng mà đội trưởng của U23 Việt Nam muốn dành tặng cho người bà thân yêu của mình vừa mới qua đời.

Một ngày trước trận ra quân tại Giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia, tiền vệ Dụng Quang Nho đã nhận tin buồn từ quê nhà. Người bà thân yêu của cầu thủ sinh năm 2000 đã qua đời và không thể dõi theo những trận đấu của anh.

Tuyển thủ U23 Việt Nam ghi bàn dành tặng người bà quá cố - Anh 1

Quang Nho (số 6) tri ân người bà của mình sau khi ghi bàn cho U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Dù Quang Nho trải qua cú sốc lớn về tinh thần nhưng HLV Đinh Thế Nam vẫn tin tưởng giao cho anh tấm băng thủ quân trong trận ra quân gặp U23 Singapore.
Trong trận đấu với U23 Singapore, Quang Nho đã thi đấu rất hay khi ghi in dấu giày trong 3 bàn thắng của U23 Việt Nam, trong đó cầu thủ người dân tộc Chăm trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 ở đầu hiệp 2. Sau khi ghi bàn, anh chạy về một góc sân, quỳ xuống, tay chắp tay để tưởng nhớ bà ngoại của mình.

Sau trận đấu, Quang Nho xúc động chia sẻ: "Trước tiên, động lực của tôi đến từ gia đình. Người thân của tôi đã động viên để vượt qua nỗi đau vừa trải qua. Tôi lấy đó làm động lực để hướng tới trận đấu này. Với bàn thắng ghi được vào lưới U23 Singapore, tôi muốn dành tặng bà ngoại của mình. Trước đó, bà luôn theo dõi tôi thi đấu. Nhưng trận này, bà đã không còn nhìn thấy tôi ra sân. Dẫu sao, tôi nghĩ rằng, ở trên trời cao, bà sẽ nở nụ cười khi thấy tôi chơi tốt”.

Màn trình diễn ấn tượng trước U23 Singapore giúp Quang Nho được bầu là “Cầu thủ hay nhất trận”. Vào ngày 22.2, Quang Nho cùng các đồng đội sẽ gặp U23 Thái Lan, chỉ cần không thua trong trận đấu này là U23 Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp.

HOÀNG LÊ

Ý kiến bạn đọc