Thay lời muốn nói

VHO- Cuối tuần này, Lễ cưới tập thể có kết hợp chương trình nghệ thuật trình diễn Áo dài với tên gọi “Mạch sống” sẽ diễn ra tại khuôn viên Bệnh viện Quân y 175. Lần đầu tiên, một lễ cưới đặc biệt được tổ chức tại bệnh viện và đặc biệt hơn, các cặp đôi cô dâu - chú rể trong lễ cưới ấy không ai khác mà chính là những “thiên thần áo trắng” của lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Thay lời muốn nói - Anh 1

Thời gian qua, các cặp đôi đó đã dành tất cả sức lực và tâm trí để chiến đấu chống lại “giặc Covid-19”. (
 Một vị lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 đã xúc động bày tỏ, “chúng tôi muốn cảm ơn những gì các em, các cháu đã cống hiến cho ngành Y. Đời người mỗi chúng ta ít nhất một lần được làm đám cưới, nhưng trong suốt 2 năm vừa qua, các bạn trong ngành Y phải tham gia vào trận chiến vô cùng cam go, phải dấn thân vào nơi nguy nan nhất để bảo vệ cho đồng bào chúng ta. Chúng tôi chỉ nghĩ, các em thiệt thòi thì mình phải có trách nhiệm bù đắp một phần cho các em, vì các em thật sự xứng đáng để nhận được hạnh phúc”!
Đúng vậy, nếu chỉ tổ chức một lễ cưới tập thể bình thường như những lễ cưới từng diễn ra, thì có lẽ sẽ không thể hiện được hết ý nghĩa của sự kiện đặc biệt này, cũng như chưa chuyển tải được những chiến công, sự hy sinh quên mình vì cộng đồng của lực lượng y bác sĩ… Chính vì vậy, nhà thiết kế Minh Hạnh đã rưng rưng chia sẻ, bà muốn thực hiện trách nhiệm xã hội của mình đối với những người đại diện cho lực lượng “chiến binh áo trắng”. Trong ngày thành thân của họ, bà mong muốn được chung sức làm điều gì đó thật ý nghĩa để cuộc sống này trở nên đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn, và đó là niềm vinh hạnh lớn lao đối với bà.
Không chỉ là ngày vui, là sự kiện văn hóa nghệ thuật, “Mạch sống” còn khái quát lại không khí căng thẳng của Sài Gòn - TP.HCM trong thời gian giãn cách xã hội. Trên mỗi chiếc áo dài, công chúng sẽ thấy được hành trình của các y bác sĩ của cả nước, của Bệnh viện Quân y 175 tại những “trận địa” nóng nhất, xa nhất và nhiều rủi ro nhất… Chương trình với mong muốn chuyển tải lời tri ân của người dân cả nước đến lực lượng tuyến đầu chống dịch và đặc biệt khơi gợi những hoạt động nhân ái còn tiềm ẩn trong lòng xã hội Việt Nam. “Mạch sống” mang ý nghĩa nhân văn, qua đó cho thấy tình yêu và sức mạnh của lòng nhân ái, đức hy sinh cao cả, sự dấn thân không nề gian khổ của lực lượng tuyến đầu chính là mạch nguồn tiếp nối, nuôi dưỡng hạnh phúc và lan tỏa ý nghĩa cao đẹp. 

 TÙNG THƯ 
   

Ý kiến bạn đọc