“Tổ tiên” tranh khảm Địa Trung Hải được phát hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ

VHO- Các nhà khảo cổ thế giới mới đã phát hiện ra phiến đá lát đường có niên đại 3.500 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, phiến đá được nhận định chính là “tổ tiên” của nghệ thuật tranh ghép ở Địa Trung Hải. Phát hiện lần này cũng soi sáng thêm nhiều chi tiết về cuộc sống hằng ngày của những người Hittite ở thời kỳ đồ đồng còn nhiều bí ẩn.

“Tổ tiên” tranh khảm Địa Trung Hải được phát hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ - Anh 1

Nhiều nhà nghiên cứu đang làm việc trên phiến đá lát nền 3.500 năm tuổi được cho là cảm hứng của tranh khảm (Ảnh: AFP)

Phiến đá được cấu thành từ 3.000 viên đá nhỏ khác nhau với các màu tự nhiên như be, đỏ và đen xếp theo hình tam giác và đường cong. Tấm đá lớn này được khai quật bên trong tàn tích một ngôi đền của người Hittite vào thế kỷ 15 TCN.

Anacleto D’Agostino, giám đốc khai quật cho biết: “Tấm đá được chế tạo rất công phu. Chúng tôi có thể khẳng định đây là nguồn gốc của nghệ thuật tranh khảm của Địa Trung Hải. Những bức tranh khảm cổ điển sau đó nhờ lấy cảm hứng từ đây mà có sự tinh xảo hơn”.

D’Agostino cho biết thêm: “Người Hittite cổ đã có tư duy về nghệ thuật, nét văn hóa riêng của họ. Những người này nhận thấy cần thiết tạo ra các phiến đá mang tính nghệ thuật, hình học thay vì chỉ là phần mặt đường đơn giản”.

Các nhà khoa học nhận định tấm đá là nguồn gốc cho sự ra đời của tranh khảm trong khu vực là vì khám phá được thực hiện ở gần một ngôi đền. Ngôi đền là nơi đặt bức tranh khảm dành riêng cho thần Teshub, vị thần bão tố được người Hittite tôn thờ (tương đương với thần Zeus của người Hy Lạp xưa).

“Tổ tiên” tranh khảm Địa Trung Hải được phát hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ - Anh 2

 Di chỉ khảo cổ được khai quật nhìn từ trên cao (Ảnh: AFP)

Được biết tại địa điểm cách Thủ đô Ankara 3 giờ đi xe, lần đầu tiên vào năm 2018, các nhà khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ và Ý đã chỉ dùng xẻng chuyên dụng, bàn chải để tìm hiểu về các thị trấn của người Hittite cổ. Đây là tộc người xây dựng được vương quốc hùng mạnh bậc nhất ở Anatolia cổ đại.

Không chỉ có phiến đá, các nhà khảo cổ trong tuần này cũng đã phát hiện ra đồ gốm sứ và tàn tích của một cung điện thuộc thành phố Usakli Hoyuk. Các giả thuyết cho hay, Usakli Hoyuk là thành phố đã biến mất thuộc Zippalanda (trung tâm hành chính và tôn giáo của Vương quốc cổ Hittite).

Có thể nói sau gần 3.000 năm biến mất, người Hittite vẫn tiếp tục sống trong trí tưởng tượng của người Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện chưa rõ có bất kỳ mối liên hệ nào giữa người Hittite với những người sống ở đây ngày nay hay không. Tuy nhiên, hình tượng về tộc người cổ đã trở thành “mặt trời” và biểu tượng của Ankara.

Valentina Orsi, đồng giám đốc của chiến dịch khai quật chia sẻ: “Chúng tôi đã và đang tái tạo đồ gốm của người Hittite bằng đất sét lấy ở những khu vực lân cận di chỉ. Nhờ đó mà chúng tôi có thêm mối liên hệ với tổ tiên và hiểu được cha ông đã  có sự phong phú về văn hóa như thế nào”.

ĐÌNH TOÁN (Theo AFP)

Ý kiến bạn đọc