Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

“Hồi sinh” hồ Hữu Tiệp

Thứ Sáu 30/04/2021 | 11:12 GMT+7

VHO- Những ngày cuối tháng 4, có mặt tại phường Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội), chúng tôi được chứng kiến sự khẩn trương trong việc thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia hồ Hữu Tiệp và mảnh xác máy bay B-52. Đông đảo người dân đang nóng lòng chờ đợi tới ngày hồ Hữu Tiệp được “hồi sinh”, qua đó làm nổi bật lên hiện vật “pháo đài bay” bởi đây là chiếc máy bay B-52 duy nhất rơi giữa lòng Hà Nội…

 Hồ Hữu Tiệp đang được tu bổ, tôn tạo

 Những năm gần đây, do mật độ dân cư tại tổ dân phố số 4 phường Ngọc Hà tăng nhanh, lại nằm kề chợ dân sinh và không gian ven hồ trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng nên suốt một thời gian dài nơi đây như “ao tù nước đọng” khiến hồ Hữu Tiệp bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thực trạng đó cũng đã khiến cho hiện vật khổng lồ, mảnh xác máy bay B-52, chứng tích… đang “an nghỉ” tại hồ trở nên xấu xí, xuống cấp. Trước sự bức xúc của người dân, cộng với sự bức thiết cần phải tu bổ, tôn tạo, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã tiến hành lập hồ sơ dự án nhằm làm cho di tích hồ Hữu Tiệp được “lột xác” để biến nơi đây trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong, ngoài nước.

Ông Đỗ Sáng Luyện, người dân sinh sống tại tổ 4 phường Ngọc Hà chia sẻ: “Từng gắn bó với công việc vớt rác tự nguyện tại hồ Hữu Tiệp trong gần 30 năm qua, tôi thực sự rất vui mừng khi tương lai không xa, diện mạo của hồ Hữu Tiệp sẽ được thay đổi, khang trang hơn, sạch đẹp hơn”. Là một trong những người chứng kiến thời khắc chiếc máy bay B-52 bị bắn hạ cách đây gần nửa thế kỷ, ông Luyện xúc động: “Những người dân của khu phố Ngọc Hà ngày hôm nay đều tự hào vì hồ Hữu Tiệp là một trong những chứng tích lịch sử quan trọng của Hà Nội, là nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của quân dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Sau nhiều năm hư hỏng, xuống cấp, việc triển khai tôn tạo, tu bổ di tích hồ Hữu Tiệp, trong đó có xác máy bay B-52 sẽ góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, tạo điểm nhấn quan trọng cho khu phố, cho quận và cho cả thành phố”.

Những chi  tiết của một phần chiếc máy bay B-52 sau nửa thế kỷ nằm chìm sâu dưới nước đã lộ diện rõ hơn bao giờ hết

Quá trình tìm hiểu về chiếc máy bay B-52 bị bắn rơi giữa lòng Hà Nội, chúng tôi đã gặp một trong những người làm nên kỳ tích ấy, đó là trắc thủ Nguyễn Đức Chiêu, sinh năm 1950, nguyên là trắc thủ góc tà, Tiểu đoàn 72, Trung đoàn tên lửa 285, Sư đoàn 363. Người chiến sĩ năm xưa bồi hồi: “22 giờ 52 phút đêm 27.12.1972, Tiểu đoàn chúng tôi nhận được lệnh của Trung đoàn giao nhiệm vụ tiêu diệt tốp máy bay B-52 mang số hiệu 491, từ hướng Tây Nam đang đánh vào Hà Nội. Sau khi hai quả đạn tên lửa được phóng lên bầu trời, chúng tôi nhận được báo cáo chiếc B-52 nằm trong tốp 491 chưa kịp cắt bom đã trúng đạn, bốc cháy rơi xuống hồ Hữu Tiệp, làng Ngọc Hà, đường Hoàng Hoa Thám, nội thành Hà Nội vào lúc 23 giờ 3 phút. Đây là chiếc máy bay B-52 duy nhất bị bắn rơi khi giặc lái chưa kịp cắt bom trong chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm ấy”. Khi nghe tin, di tích hồ Hữu Tiệp sẽ được tu bổ, tôn tạo lại, ông Nguyễn Đức Chiêu đã cùng đồng đội ghé thăm lại địa danh này. Người lính năm xưa khẳng định, các chứng tích lịch sử nơi máy bay B-52 bị bắn rơi sẽ trở thành địa điểm giáo dục lịch sử sống động nhất cho thế hệ trẻ về một chiến dịch phòng không oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc cũng như trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta.

Gần 50 năm qua, phần xác máy bay B-52 vẫn nằm “yên vị” giữa hồ. Hiện tại, xung quanh hồ đã được quây kín bạt để phục vụ cho việc tu sửa. Sau khi hút nước và nạo vét bùn tồn đọng trong hồ, những chi tiết của một phần chiếc máy bay B-52 sau nửa thế kỷ năm chìm sâu dưới nước đã lộ diện rõ hơn bao giờ hết. Bà Phạm Thị Thanh Thể, người dân sinh sống tại khu phố Ngọc Hà xúc động bày tỏ: “Suốt một thời gian dài, hồ Hữu Tiệp ngập tràn rác rưởi nên ô nhiễm nặng nề. Chúng tôi hy vọng sau khi được tôn tạo, tu bổ, di tích Quốc gia hồ Hữu Tiệp sẽ khang trang hơn để chứng tích chân thực đó sẽ thay cho những bài học lịch sử khô khan trong sách vở đi vào tiềm thức của người dân và các vị khách quốc tế một cách nhẹ nhàng nhưng rất đỗi hào hùng”.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích hồ Hữu Tiệp và mảnh xác máy bay B-52 rơi ngày 27.12.1972. Theo đó, việc tu bổ, tôn tạo gồm các hạng mục xây bệ đỡ, bảo quản và trưng bày tại chỗ mảnh xác máy bay B-52; phá dỡ và xây lại 34,6m kè đá hộc; phá dỡ và xây lại 152,2m tường rào, lan can đỉnh kè, cửa thang xuống lòng hồ; nạo vét bùn; cải tạo, chỉnh trang tổng thể khu nhà phụ trợ 2 tầng và hạ tầng kỹ thuật. Dự án đã được triển khai thực hiện từ đầu tháng 4 vừa qua. 

 VŨ MỪNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top