Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Một Hà Nội “lạ thường” của nhiếp ảnh gia người Bỉ

Thứ Hai 26/10/2020 | 10:36 GMT+7

VHO-  “Hà Nội đang thay da đổi thịt. Vậy cái hồn của thành phố thì sao?” là băn khoăn của nhiếp ảnh gia Wouter Vanhees (Bỉ) trước sự thay đổi nhanh chóng của một đô thị đang phát triển.

 Tác phẩm được Wouter Vanhees chụp trong đêm dạo quanh Hà Nội

Đã 5 năm sống tại Hà Nội để tìm hiểu và lưu giữ lại hình ảnh của những nếp nhà cũ xen giữa những tòa cao ốc hiện đại sang trọng, các công trình đang dang dở với giàn giáo phơi trần, thể hiện sự thay đổi chóng mặt của một đô thị đang phát triển, Wouter Vanhees quyết định đưa những tác phẩm của mình đến với công chúng qua cuốn sách ảnh đầu tay “Hà Nội, Thứ Tư, 10 giờ 43 phút tối”.

Ý tưởng lưu lại sự thay đổi đang diễn ra ở Việt Nam đã được Wouter Vanhees nảy ra từ khi bắt đầu tìm hiểu về nhiếp ảnh. Khoảng cuối năm 2018, Wouter vô tình biết tới khóa học online của Kevin Lee, nhà sáng lập trang web Invisible Photographer Asia, một nền tảng hoạt động về nhiếp ảnh lâu đời. Đây chính là bước ngoặt để Wouter Vanhees nhìn nhận và nghiêm túc theo đuổi nhiếp ảnh nghệ thuật, cũng chính là nơi khởi đầu cho “đứa con tinh thần” của anh.

Trong các tác phẩm của Wouter Vanhees, Hà Nội hiện lên với sự khác biệt lớn. “Có những nơi trở đi trở lại, tôi nhận thấy có quá nhiều thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn, tới mức không thể tin vào mắt mình”, Wouter Vanhees cho biết. Đó là khi anh thấy nền móng của những tòa tháp mới và đôi khi thậm chí toàn bộ khu nhà ở tại nơi mà chỉ cách đó nửa năm đang là khoảng đất trống rộng lớn. Tốc độ mà thành phố, hoặc ít nhất là một số phần của nó, đang biến đổi thật đáng kinh ngạc... Trong những bức hình ẩn địa danh, có lẽ cái được chụp không phải một tòa nhà cụ thể, mà là một lời hứa hẹn, một giấc mộng chung, hay một biểu tượng mặc định của tương lai sung túc. “Tôi muốn hiểu nơi đây. Có trật tự trong hỗn độn, có tĩnh lặng trong náo nhiệt, thật nhiều sắc độ trong bóng tối và mọi thứ đang thay đổi quá nhanh. Tôi thấy ngôi nhà, con ngõ và cả một khu phố biến mất ngay trước mắt, thay thế bởi những tòa cao tầng, đường phố và khu đô thị mới. Thật khó để nắm bắt được bước chuyển mình mạnh mẽ này”, Wouter Vanhees bộc bạch.

Dù cho mọi thứ được để ngỏ, nhưng chuỗi chân dung đô thị với những tòa nhà đồ sộ, những tấm bảng điện bắt mắt, những bóng đèn công trường chói sáng đối ngược với hình tượng song xưa phố cũ vẫn còn in dấu trong tiềm thức nhiều người dân của Wouter Vanhees cũng gợi lên câu hỏi trong chính từng độc giả: Phải chăng điều mà tác giả muốn truyền đạt không chỉ là những công trình vô tri vô giác, mà còn là ước ao, khát vọng hay lời cảnh tỉnh về sự thay đổi tâm tư của con người cũng dễ dàng bị cuốn theo cuộc sống đầy bận rộn ngoài kia?

BẢO LINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top