Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

“Mới đi Đà Nẵng về, mong hàng xóm thông cảm không lại gần...”

Thứ Tư 29/07/2020 | 11:55 GMT+7

VHO- “Gia đình mới đi du lịch Đà Nẵng - Quảng Ngãi về (tự cách ly 14 ngày 25.7-7.8). Xin hàng xóm thông cảm không lại gần. Xin cảm ơn!”. Đây là nội dung “Thông báo” in trên khổ giấy A4 được hai người dân, một ở thành phố Quảng Ngãi và một ở xã Phước Hưng (huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) dán ngay cổng nhà, được mạng xã hội đưa lên sau đó lan truyền rất nhanh, thu nhận rất lớn sự cảm kích của cộng đồng và báo chí vào cuộc xác minh, phản ánh...

 Khi được báo chí hỏi, một hàng xóm của một người dân ở thành phố Quảng Ngãi dán thông báo trên, nói: “Nhà tôi ngay bên cạnh gia đình anh ấy... nhưng thấy rất an tâm. Tôi mong tất cả mọi người đều hành động như hai gia đình hàng xóm của tôi. Tôi tin bệnh dịch sẽ được đẩy lùi nhanh chóng nếu người dân nào cũng nêu cao tinh thần tự giác như vậy”. Người viết rất tán dương ý kiến của người hàng xóm này. Hành động của hai người dân dán thông báo tuy nhỏ, nhưng đã truyền đi một thông điệp rất lớn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi mà ở Đà Nẵng và một số địa phương khác đang phải đối mặt với những diễn biến rất phức tạp, khó lường. Với ý thức và trách nhiệm rất cao của mình đối với cộng đồng, những người dân đó không hề giấu giếm thông tin, một mặt khai báo đầy đủ lịch trình của mình với cán bộ y tế, mặt khác họ “công khai” với bà con lối xóm để hạn chế “tối lửa tắt đèn có nhau”. Và việc làm của họ cũng chính là nghĩa cử, dù nhỏ thôi song đã góp phần thổi bùng lên tinh thần tự giác chống dịch trong cộng đồng.

Đến thời điểm hiện nay, mặc dù các tỉnh khác như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, đặc biệt Hà Nội, TP.HCM… không phải không có nguy cơ có những người liên quan đến ổ dịch ở Đà Nẵng, nhưng Đà Nẵng vẫn đang là tâm dịch. Và đến 18h chiều qua 28.7, Việt Nam đã ghi nhận thêm 7 ca mắc mới Covid-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam, nâng tổng số lên 438 trường hợp. Bởi trong một thời gian ngắn qua đã có hàng nghìn lượt người đến Đà Nẵng du lịch, công tác, thăm thân..., và cũng ngần ấy người đều tiềm ẩn nguy cơ mắc dịch Covid-19 vì chủng virus được ghi nhận tại thành phố đáng sống này có độc lực cao, khả năng lây lan nhanh. Cũng từ tính chất phức tạp và nguy hiểm như thế nên Trung ương, địa phương đã vào cuộc triển khai các biện pháp một cách quyết liệt với tinh thần “chia lửa với Đà Nẵng”. Còn người dân đã từng đến Đà Nẵng, từng tiếp xúc gần với những ca mắc mới trong thời gian đã được định lượng qua điều tra dịch tễ sao không hành động ngay như hai người dân đã dán thông báo ở cổng nhà; đừng sợ bị “tẩy chay”, kì thị mà giấu giếm lịch trình di chuyển của mình, bởi chúng ta đã từng đối đầu và vượt qua Covid một cách đầy ngoạn mục...

Rất kỳ vọng rằng, những hình ảnh kèm theo những thông tin của hai người dân dán thông báo đang lan rộng trên mạng xã hội, báo chí trong ngày qua sẽ là cú hích để mọi người dân tiếp tục nâng cao ý thức tự giác khai báo bằng tinh thần “mình vì mọi người” để sớm ngăn chặn và đầy lùi “cơn sóng” dịch mới này. 

NGUYỄN THANH SƯƠNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top