Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Nghi án tiêu cực từ giải U19: Hồi chuông báo động cho công tác đào tạo trẻ

Thứ Sáu 13/03/2020 | 10:24 GMT+7

VHO- Bóng đá Việt Nam mới thoát khỏi nỗi ám ảnh về bóng ma tiêu cực bằng lứa cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng và gần đây là Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh.

Thủ thành Y Êli Niê vừa lên tuyển đã gây thất vọng với án phạt cho hành vi thi đấu không đúng khả năng

Mọi chuyện đang dần trở lên tốt đẹp, bóng đá Việt Nam cũng đang trên đà băng băng về đích với mục tiêu “sạch” và “đẹp” thì “đùng” một cái, 7 án phạt được đưa ra chỉ trong 1 ngày vì những nghi vấn tiêu cực ở một giải đấu trẻ, đang diễn ra tại Gia Lai: Giải vô địch U19 quốc gia.

Vừa lên đội tuyển đã “dính” nghi án tiêu cực

Nếu không có sự bùng nổ dữ dội của dịch Covid-19 thì có lẽ tin về 7 án phạt này sẽ là tin nóng trên các mặt báo. Việc Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải đưa ra tới 7 án phạt dù chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, đủ cho thấy mức độ trầm trọng của những nghi án này. Quyết định đầu tiên của VFF ghi rõ: “Huỷ bỏ kết quả trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định ngày 5.3 trên sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai do có biểu hiện nhường điểm; phạt đội U19 Bình Định 25 triệu đồng”.

6 quyết định còn lại đều là quyết định kỷ luật, đình chỉ thi đấu và phạt tiền với các cá nhân, từ huấn luyện viên trưởng (do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo đội U19 Đắk Lắk) đến cầu thủ “do thi đấu không đúng với khả năng của mình mà không có lý do chính đáng”. Trong số 5 cầu thủ chịu án phạt, 4 cầu thủ thuộc quân số của đội “có biểu hiện nhường điểm” là U19 Bình Định và chỉ 1 cầu thủ đến từ đội được hưởng lợi (nếu có) là đội U19 Đắk Lắk. Đáng tiếc cầu thủ duy nhất của đội Đắk Lắk có mặt trong 7 án phạt này lại là Y Êli Niê. Từng được xem là thủ thành triển vọng, khi trở thành cầu thủ trẻ nhất được ông Park triệu tập trong đội hình U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á 2020. Nếu chăm chỉ rèn luyện cả về chuyên môn và đạo đức Y Êli Niê hoàn toàn có cơ hội toả sáng như các bậc đàn anh vì thủ thành này mới chỉ 18 tuổi. Thế nhưng chưa đầy 2 tháng sau khi được thầy Park triệu tập, Y Êli Niê lại dính ngay nghi án tiêu cực. Điều đó đồng nghĩa với việc cánh cửa đội tuyển quốc gia dần khép lại và thủ thành trẻ tuổi này đang phải trả giá, ít nhất là cho hành động thi đấu không đúng khả năng, như án phạt của Ban kỷ luật VFF.

Điều đáng tiếc nữa, cũng ở giải đấu này năm ngoái, nghi án tiêu cực đã được đặt ra. Ngày 9.3.2019 trên sân Pleiku (Gia Lai), VFF nhận được phản ánh của đại diện ban tổ chức giải về việc thi đấu thiếu tích cực của đội U19 Phú Yên khi gặp đội U19 Hà Nội tại VCK U19 quốc gia 2019. Sau đó, VFF chuyển tư liệu chuyên môn cho cơ quan điều tra. Cho đến nay, vụ việc chưa kết thúc. Theo báo cáo các vấn đề trong hoạt động ở năm 2019 của VFF, tại giải U19 quốc gia, một số cầu thủ, đội bóng có biểu hiện thi đấu thiếu tích cực, nghi ngờ có sự dàn xếp tỷ số tại một số trận đấu thuộc vòng loại và vòng chung kết, nghi ngờ có sự tham gia của cả HLV và cầu thủ. Như vậy bóng ma tiêu cực đã phủ xuống giải đấu này từ năm ngoái đến năm nay, cần sự vào cuộc của cơ quan điều tra để trả lại sự trong sạch cho giải đấu.

Nỗi lo còn đó

Y Êli Niê có thể xem như mẫu cầu thủ đại diện cho khát vọng của giới trẻ, muốn lập lại kỳ tích của đàn anh, nếu không vướng vào nghi án đang trở thành vết nhơ của bóng đá Việt Nam hiện nay. Thế nhưng, điều không ai ngờ tới đã xảy ra và đó có thể xem là hồi chuông cảnh tỉnh với công tác đào tạo cầu thủ trẻ tại các CLB.

Đơn cử như lò đào tạo HAGL, từng lẫy lừng nhờ đào tạo nên lứa cầu thủ được yêu thích cả về chuyên môn lẫn đạo đức như Xuân Trường, Công Phượng thì giờ đây lại cũng được biết đến khi Y Êli Niê dính nghi án tiêu cực. Đáng chú ý cầu thủ này từng có mặt trong đội hình U15 HAGL giành ngôi vô địch Giải U15 quốc gia năm 2016 và được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải đấu đó. Tất nhiên sau này Y Êli Niê đã khoác áo các đội trẻ của Đắk Lắk nên việc cầu thủ này thay đổi như thế nào là cái mà các thầy cũ ở HAGL không đoán định trước được. Bên cạnh đó còn là 4 án phạt dành cho các cầu thủ thuộc đội U19 Bình Định. Điều đó đòi hỏi bóng đá nơi đây phải nhìn nhận lại công tác đào tạo trẻ của mình. Trên bình diện chung của cả nước, đây sẽ là hồi chuông báo động về công tác đào tạo trẻ, bởi chỉ cần đôi chút lơ là, chúng ta có thể mất đi một thế hệ cầu thủ tài năng, như bài học đã từng xảy ra với Văn Quyến, Quốc Vượng tại SEA Games trên đất Philippines năm 2005.

Điều đáng tiếc là trong khi lứa cầu thủ U19 hiện nay chưa thể sánh ngang về chuyên môn với thế hệ đàn anh đi trước, thì nay lại có những dấu hiệu bất ổn về tư tưởng, đạo đức. Một giải đấu trẻ như giải U19 quốc gia, lẽ ra phải là nơi trui rèn về chuyên môn, là nơi mà sự hồn nhiên, trong sáng của các cầu thủ trẻ vẫn còn thì cuối cùng lại dính đến những nghi án đáng tiếc. VFF đã ra án phạt nặng, nghiêm khắc để thức tỉnh các cầu thủ trẻ nói chung. Họ sẽ phải đối diện với những án phạt còn nặng nề hơn, thậm chí loại khỏi đời sống bóng đá, nếu không tự rèn mình mà đi theo thói hư, tật xấu, từng là nỗi ám ảnh lớn với bóng đá Việt Nam trong những năm trước đây. 

 VÂN GIANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top