Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Những hiện vật làm nên “Khúc tráng ca đất Thép”

Thứ Hai 09/03/2020 | 12:02 GMT+7

VHO- Những khóe mắt rưng rưng ngấn lệ, cổ họng nghẹn lại khi tận mắt được nhìn thấy những hiện vật đong đầy ký ức máu lửa, ghi lại dấu tích lịch sử anh hùng trên vùng đất Thép.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông thăm di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm các TNXP Đại đi 915 hy sinh tại ga Lưu Xá

 Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm các TNXP Đại đội 915 trên mảnh đất ga Lưu Xá (Thái Nguyên), với những kỷ vật đặc biệt, sau gần nửa thế kỷ vẫn luôn vang vọng khúc tráng ca về tấm gương hy sinh anh dũng của những TNXP vào đúng đêm Noel năm 1972.

Căn hầm lịch sử

Một không gian chân thực khi ở đó trưng bày nhiều câu chuyện vô cùng cảm động về những TNXP Đại đội 915 đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. 12 ngày đêm cuối tháng 12.1972, không chỉ Hà Nội, Hải Phòng... mà cả ga Lưu Xá, ga Quán Triều của Thái Nguyên liên tục phải hứng chịu những trận bom B52 đánh phá, khiến gần 20.000 tấn hàng tồn đọng. Nhu cầu giải tỏa trở nên hết sức cấp bách. Lực lượng TNXP Đội 91, Đại đội 915 phải nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện giải tỏa hàng trong các kho bãi đang nằm trong khu vực đánh phá của địch. Bom đạn, hiểm nguy đã không thể khuất phục những người con Bắc Thái, những chàng trai, cô gái vừa mới qua tuổi trăng tròn, vốn quen với việc phát nương, làm rẫy.

Họ đã vượt qua lửa đạn, xung phong, bám đường, bám cầu, san lấp hố bom, bám cảng cạn, bến sông… để bốc chuyển từng bao hàng nặng trĩu trên vai, mỗi ngày 3- 5 vạn tấn hàng rời ga, gấp rút đưa lên xe chở đến địa điểm an toàn, với một sức mạnh phi thường. Nhưng, đêm Noel 24.12.1972, đúng tại địa điểm di tích này, khi những bao hàng cuối cùng được lên xe rời ga thì cũng là lúc 60 người con của Thái Nguyên, Bắc Kạn đã hy sinh trong sự gầm rít của bom B52.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, căn hầm lịch sử với sự hiện diện của những hiện vật đặc biệt, những câu chuyện đong đầy ký ức tuổi thanh xuân, sự hy sinh quên mình của những chàng trai, cô gái TNXP ngày ấy vẫn luôn khiến bất kỳ ai cũng rưng rưng cảm động. Trong nỗi nhớ thương của những người còn may mắn sống sót, căn hầm là nơi khiến họ phải khóc nấc, bởi đó là nơi những quả bom ác nghiệt của giặc Mỹ đã cướp đi những đồng đội của họ. Các chiến sĩ TNXP 915 tuổi đời còn trẻ, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Giữa bom đạn ác liệt, họ vẫn luôn giữ vững tinh thần: “Sống bám đường, chết kiên cường bất khuất”.

Rất nhiều câu chuyện về họ vẫn được đồng đội kể lại dưới căn hầm lịch sử này. Nồi cơm tối vẫn còn đó, 60 anh chị chưa kịp ăn đã lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt…

Những hiện vật đặc biệt

Bước vào căn hầm lịch sử, khách tham quan không khỏi ngậm ngùi trước sự hiện diện của những hiện vật đặc biệt. Chiếc nồi quân dụng đầy cơm mà những chàng trai, cô gái TNXP còn chưa kịp ăn, lại trở thành chiếc cáng để nhặt những mảnh thi thể không còn nguyên vẹn để mang đi chôn cất. Những đồ dùng, hiện vật đơn sơ, nhiều thứ đã hoen gỉ, rách mòn, in hằn dấu ấn thời gian, nhưng lại khiến người xem không thể không dừng bước.

Đó là chiếc lõi chăn bông, kỷ vật của liệt sĩ Lưu Xuân Thanh (Lưu Văn Thanh), Tiểu đội trưởng, Đại đội 915 được phát sử dụng khi tham gia TNXP chống Mỹ tháng 7.1972; là giấy chứng nhận quyền sở hữu chiếc xe đạp của liệt sĩ Thanh sử dụng trong thời kỳ tham gia TNXP. Đó là chiếc thùng phi đã cũ mèm, được dùng để đựng dầu mỡ do Liên Xô viện trợ cho Việt Nam phục vụ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Đó là chiếc hòm gỗ của cựu TNXP Nguyễn Thị Vê, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Thái Nguyên, chiếc hòm từng dùng đựng tư trang, ảnh kỷ niệm của các đội viên Đại đội 915 đã hy sinh 24.12.1972. Là chiếc nồi quân dụng, kỷ vật của Đại đội 915, Đội 91 TNXP Bắc Thái sử dụng đun nước, nấu cơm phục vụ cán bộ, đội viên. Là cái nắp cặp lồng, kỷ vật của cựu TNXP Hoàng Văn Thắng đã sử dụng trong thời kỳ tham gia TNXP trong Đại đội 915, ông là người còn sống sót trong trận bom B52, ngày 24.12.1972. Là chiếc đĩa men đã hoen gỉ, nhưng từng là vật dụng giá trị được sử dụng trong những bữa ăn của cán bộ, đội viên Đại đội 915, Đội TNXP Bắc Thái...

Còn rất nhiều những hiện vật khác mà tự thân chúng cũng đã cất lên tiếng nói từ quá khứ, để thế hệ hôm nay không khỏi nghẹn ngào. Những chiếc bi đông, đĩa nhôm, chậu nhôm, bát, ba lô, cặp da, quần áo, đôi dép cao su..., tất cả đều đã cũ, nhưng vẫn ở đó như những chứng tích nhắc nhớ về đêm Noel máu lửa ấy. Bên cạnh đó, dưới căn hầm lịch sử cũng kể nhiều câu chuyện thông qua các hiện vật như vỏ bom, chứng tích tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ trên mảnh đất Thái Nguyên; mô hình tái hiện Lán làm việc, sinh hoạt của Đại đội 915, Đội 91 TNXP Bắc Thái trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Những TNXP may mắn còn sống sót sau trận mưa bom của đế quốc Mỹ đêm Noel 24.12.1972, trong mỗi lần về thăm đồng đội, những giọt nước mắt đã không ngừng rơi trên gương mặt in hằn dấu thời gian của họ. Đối diện với những hình ảnh, hiện vật, thời khắc khơi gợi tuổi thanh xuân giữa mưa bom bão đạn, họ cất tiếng nghẹn ngào, thì thầm cùng đồng đội. Những giọng nói run run cất lên, và những đôi bàn tay gầy guộc nhăn nheo cùng năm tháng xóa vội đi giọt nước mắt khi thắp nén tâm nhang cho đồng đội năm xưa.

Cùng với các di tích lịch sử TNXP Việt Nam như Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), Truông Bồn (Đô Lương, Nghệ An), Hang Tám Cô (Bố Trạch, Quảng Bình)…, di tích 915 là một địa chỉ đỏ có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Đó mãi là nơi cất lên khúc tráng ca của vùng đất Thép. 

HÀ PHƯƠNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top