Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Kể chuyện Bác Hồ qua tranh đá

Thứ Hai 03/02/2020 | 11:06 GMT+7

VHO- Chưa từng một lần gặp mặt hay trò chuyện với Bác nhưng bằng tình yêu, sự tôn kính và tài năng, nghệ nhân Triệu Hoàng Giang (Lâm Thao, Phú Thọ) đã kể lại những câu chuyện về người Cha già của dân tộc trên chất liệu tranh đá.

Nghệ nhân Triệu Hoàng Giang bên bức tranh khắc bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiêm ngưỡng những tác phẩm của nghệ nhân Triệu Hoàng Giang, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng bởi sự tinh xảo trong từng bức tranh. Từng chi tiết đều khiến người xem cảm nhận như đang được gặp Bác. Ấy vậy, điều đáng bất ngờ hơn là những bức tranh lại được tạo ra bởi nghệ nhân vốn được đào tạo về cơ khí.

Năm 1978, khi ấy Triệu Hoàng Giang chỉ mới 17 tuổi được cử sang Bungari du học. Học theo chuyên ngành cơ khí nhưng niềm đam mê hội họa vẫn luôn sẵn trực trong ông. “Hội họa đã là đam mê ăn vào máu tôi ngay từ nhỏ. Sang đến Bungari, những bức tranh đá kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khiến tôi như bị mê hoặc. Thấy nước bạn lấy hình ảnh của Người làm cảm hứng cho các tác phẩm trên đá, tại sao người Việt mình lại không làm?”, nghệ nhân Triệu Hoàng Giang chia sẻ. Hết thời gian đào tạo tại nước ngoài, ông trở về nước rồi đúng 10 năm sau, ông lại quay lại Bungari làm công việc phiên dịch. Cũng từ đây, cái duyên đã “đưa đẩy” ông đến với nghệ thuật tranh đá. Tình cờ biết đến nghệ nhân nổi tiếng Bungari chuyên chạm khắc tranh đá tại trời Âu, nghệ nhân Triệu Hoàng Giang liền ngỏ ý xin làm học trò nhưng chỉ được đáp lại rằng nếu mưu sinh bằng nghề này thì không nên theo.

Dù vẫn phải lo về kinh tế, con đường theo đuổi nghệ thuật chạm khắc còn đầy rẫy khó khăn nhưng ông vẫn quyết tâm theo học. Ngoài những giờ làm phiên dịch, ông tìm đến nhà nghệ nhân điêu khắc đá học nghề. Được thừa hưởng những kỹ thuật từ nghệ nhân nước bạn, về nước ông nung nấu ý định khắc tranh đá nổi về Bác Hồ. Với đồng vốn eo hẹp nhưng ông vẫn đi khắp nơi để tìm được loại đá thích hợp. Tiêu chuẩn chất liệu để làm được tranh đá nổi phải là loại đá xanh, không một vết xước dù chỉ là nhỏ nhất, cũng không được quá giòn. Lặn lội khắp các tỉnh từ Bắc tới Nam suốt thời gian dài nhưng không tìm được đá, ông cũng không nản lòng. Cuối cùng, nỗ lực của ông cũng được đền đáp khi năm 1997, một người bạn đã mách bảo ông tìm đến núi Nhồi (Thanh Hóa). Đá ở đây đủ độ rắn và phẳng để làm tranh, đặc biệt chỉ cần dùng nước lã đánh bề mặt là đá có thể chuyển sang màu đen, tạo điểm nhấn.

Tìm được đá, nghệ nhân Triệu Hoàng Giang ngay lập tức bắt tay vào chế tác. Sáu tháng trời miệt mài, bộ tranh đá đầu tiên về hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang quan sát tại chiến dịch biên giới trên núi Báo Đông (Cao Bằng) năm 1950 cũng được hoàn thành. Ông kể, vẽ bằng chất liệu bình thường đã khó một, khắc họa trên tranh đá chắc phải khó tới mười vì làm sao để lột tả hết cái hồn trong thần thái của Người. Đồng thời nếu các nét chữ, thậm chí là chỉ một dấu móc nhỏ sai cũng sẽ phải làm lại cả bức tranh.

Hơn 20 năm theo đuổi đam mê, nay nghệ nhân Triệu Hoàng Giang đã có bộ sưu tập hơn 30 bức tranh đá về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những bức tranh đá miêu tả Bác ra đi tìm đường cứu nước, “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập”, “Bác Hồ với các đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam” và nhiều bức khắc kể về hoạt động của Người tại các tỉnh vùng núi…

Với những tác phẩm của mình, nghệ nhân Triệu Hoàng Giang mong muốn những nét đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ được lan tỏa trong xã hội.

ĐÌNH TOÁN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top