Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Huyền thoại Mẹ”: Hát về điều không thể mất

Thứ Tư 16/10/2019 | 10:45 GMT+7

VHO- Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Mẹ” diễn ra tối 18.10 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) với sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP không chỉ hội tụ nhiều giọng ca đẹp của dòng nhạc trữ tình mà còn là một sân khấu ấm áp, nơi những nghệ sĩ cùng cất lên tiếng hát tri ân người Mẹ.

Ca sĩ Hoàng Tùng: “Hát lời yêu thương với Mẹ”

Nói về mẹ ai cũng có thật nhiều cảm xúc. Các nghệ sĩ có lợi thế là nhiều hơn những cơ hội để bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn của mình với đấng sinh thành, bằng những ca khúc, qua từng ca từ, giai điệu. Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Mẹ” ngay từ chủ đề đã bộc lộ là chương trình nghệ thuật có tính nhân văn sâu sắc, nơi không chỉ để các nghệ sĩ và khán giả thăng hoa cùng âm nhạc mà còn là một không gian nghệ thuật mang lời tri ân với người mẹ nói chung, và với từng người mẹ riêng của những gương mặt tham gia đêm nhạc.

Người con nào cũng vậy, luôn yêu thương và biết ơn mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng mình khôn lớn. Thế nhưng, để nói lên lời yêu thương, đôi khi vì một lý do nào đó lại khiến những người con khó nói thành lời. Bản thân Hoàng Tùng cũng chưa vượt qua được điều đó. Trong chương trình, khi nhận lời ca khúc Nơi ấy con tìm về của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, bài hát trữ tình có hơi hướng hiện đại, Hoàng Tùng nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội để từ chính giọng hát Mẹ cho để cất lên những giai điệu chất chứa tình cảm yêu thương. Từ trái tim mình, các ca sĩ tham gia chương trình sẽ nỗ lực để truyền tải tốt nhất thông điệp của những tác phẩm âm nhạc đến với người nghe. Nơi ấy con tìm về vẫn là những chất chứa yêu thương nhưng có một điểm khác là được mang hơi thở mới hơn, hiện đại hơn so với những ca khúc về mẹ, thường mang hương vị, giai điệu dịu dàng, trầm buồn.

Ca sĩ Hồng Duyên: “Kìm nén xúc cảm để không bật khóc”

Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Mẹ” một lần nữa đã cho Hồng Duyên được gặp lại cảm xúc thân thương khi hát về mẹ. NSND Quốc Hưng đã đưa ca khúc Ru con, một ca khúc mới của nhạc sĩ Thành Trung để Hồng Duyên hát trong chương trình. Bản nhạc trước đây đã được ca sĩ Lan Anh hát thành công và để tìm được màu sắc mới khi hát lại, Hồng Duyên đã nghe bản phối của ca sĩ Lan Anh hát và cố gắng có cách thể hiện riêng của mình.

Với Duyên, lần hát nào cũng vậy, những ca khúc về mẹ luôn mang đến những xúc cảm rất thiêng liêng. Bởi mẹ mãi mãi là điều không thể mất, là tình yêu đi theo suốt cuộc đời. Mẹ luôn ủng hộ, khuyến khích Duyên bước về phía trước, từ những bước đi đầu tiên cho đến hôm nay, trên con đường nghệ thuật của mình. Con đường đó của Hồng Duyên luôn có bóng dáng của mẹ dõi theo, ủng hộ. Dù đã trưởng thành nhưng những kỷ niệm về Mẹ, về gia đình vẫn luôn in đậm trong trái tim. Mỗi khi vui buồn, và cả những lúc tủi thân, mệt mỏi, khó khăn nhiều nhất, Mẹ vẫn luôn là người vỗ về, yêu thương để đứa con nhỏ của mình không gục ngã. Thế nên, mỗi khi đứng trên sân khấu hát về mẹ, Hồng Duyên luôn kìm nén xúc cảm để không bật khóc... 

 HÀ PHƯƠNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top