Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Tết về trong những bức tranh “Xuân sớm”

Thứ Tư 02/01/2019 | 10:18 GMT+7

VHO- Chiều 2.1.2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm mang tên “Xuân sớm” của 5 họa sĩ Lê Trần Hậu Anh, Hoàng Đức Dũng, Nguyễn Văn Đức, Ngô Thị Bình Nhi, Nguyễn Quốc Thắng sẽ khai mạc, mang đến cho những ngày đông lạnh giá của Hà Nội nhiều gam màu rực rỡ trong dịp Tết đến, Xuân về.

"Góc xuân" của Lê Trần Hậu Anh

Theo hoạ sĩ Lê Trần Hậu Anh, “Xuân sớm” là cuộc triển lãm khá đặc biệt mà 05 hoạ sĩ đã giành nhiều tâm huyết để chuẩn bị trong suốt một năm qua.

Như một làn hơi ấm xua tan giá lạnh  mùa đông, 05 họa sĩ với 05 phong cách khác nhau, 05 cái nhìn, 05 cách cảm nhận về cuộc sống nhưng lại gặp nhau ở điểm chung là tình yêu cuộc sống, yêu những vẻ đẹp bình dị, mộc mạc, đề cao yếu tố cảm xúc mà không quá chú trọng đến việc diễn tả chi tiết cho giống thực.

Màu Tết trong tác phẩm "Vườn xuân" của hoạ sĩ Lê Trần Hậu Anh

Với mỗi hoạ sĩ của “Xuân sớm”, tranh không chỉ là tấm gương phản ánh cuộc sống mà còn phản ánh đời sống nội tâm của mỗi họa sĩ, là cảm xúc, những chiêm nghiệm về cuộc sống hôm nay.

Tranh của hoạ sĩ Hoàng Đức Dũng

Nếu như họa sĩ Lê Trần Hậu Anh vẽ về sự rực rỡ của tiết xuân qua những bức tranh hoa đa  sắc màu thì tranh Hoàng Đức Dũng lại quyến rũ với bàng bạc khói sương, mịt mờ nhân ảnh, thậm chí khiến cho người xem bối rối.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Văn Đức

 Các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Văn Đức lại chủ yếu khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên và con người nơi miền cao phía Bắc, đặc biệt là cao nguyên đá Hà Giang.

"Sau cơn mưa" của hoạ sĩ Ngô Bình Nhi

Tranh của nữ hoạ sĩ Ngô Bình Nhi là sự phảng phất trong tâm hồn những âm hưởng của sự sống, vạn vật, vô thường xen lẫn tinh thần triết lý Phật giáo thấm đẫm trong mình. 

"Ngõ làng" của hoạ sĩ Nguyễn Quốc Thắng

Còn hoạ sĩ Nguyễn Quốc Thắng lại bộc bạch, sự phát triển và thay đổi của cuộc sống đã kèm theo  sự huỷ hoại và ô nhiễm môi trường. “Tôi về vùng thôn quê mong muốn lưu giữ chút không khí trong lành, những thời khắc thiên nhiên ban tặng cho con người, một môi trường tuyệt vời. Đó là những nội dung tôi muốn gửi gắm trong những tác phẩm làng quê ngõ xóm, thể hiện những dấu ấn và cả sự nổi giận của thiên nhiên...”.

Triển lãm “Xuân sớm” kéo dài đến ngày 8.1.2019.

          PHƯƠNG ANH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top