Asian Para Games 2018: Những chiếc huy chương của lòng quả cảm

VHO- Phía sau những tấm huy chương vàng của các VĐV khuyết tật Việt Nam gặt hái được tại Asian Para Games 2018 là những sự hy sinh âm thầm, đầy nước mắt.

Asian Para Games 2018: Những chiếc huy chương của lòng quả cảm - Anh 1

Trao thưởng 4 VĐV đoạt HCV sau hai ngày thi đấu

 Đại hội Thể thao người khuyết tật (NKT) châu Á (Asian Para Games) 2018 đang diễn ra tại Jakarta (Indonesia). Tính đến thời điểm 11h sáng qua 9.10, sau 2 ngày đầu tranh tài, đoàn thể thao NKT Việt Nam đã gặt hái 4 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ, tạm đứng thứ 7 trên bảng tổng sắp. Đặc biệt, trong 4 chiếc HCV giành được, có đến 2 lần các VĐV Việt phá kỷ lục đại hội.

Mở hàng cho của Đoàn thểthao NKT Việt Nam là chiếc HCV nội dung bơi 100m ếch hạng SB4 của Nguyễn Thành Trung. Kình ngư quê Cần Thơ thi đấu đầy ấn tượng, vượt qua nhiều đối thủ mạnh để cán đích đầu tiên với thời gian 1 phút 48 giây 91. Thành tích này cũng giúp anh phá kỷ lục Đại hội cũ do chính mình thiết lập với thời gian 1 phút 50 giây 91 tại Incheon (Hàn Quốc) bốn năm trước.

Tiếp đến, lực sĩ cử tạ Nguyễn Bình An xuất sắc giành HCV hạng 54kg nam. Dù phải tranh tài cùng 7 đối thủ mạnh của châu lục, đô cử của Việt Nam vẫn tự tin thi đấu và chinh phục thành công chiếc HCV thuyết phục với thành tích 178kg. Ngay sau đó, nữ đô cử Đặng Thị Linh Phượng mang về chiếc HCV thứ 3 ở hạng dưới 50kg. HCĐ Paralympic Rio 2016 nâng thành công mức 103 kg, hơn người về nhì 19kg. Võ Thanh Tùng khép lại ngày thi đấu thứ 2 vô cùng thành công của Đoàn Việt Nam bằng chiếc HCV nội dung 50m bơi ngửa nam hạng S5. Càng đáng mừng hơn, với thành tích 38 giây 50, Thanh Tùng cũng phá kỷ lục của Đại hội ở nội dung này.

Như vậy, chỉ sau 2 ngày tranh tài, Đoàn thể thao NKT Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra trước giải là giành tối thiểu 4 HCV. Chúng ta sẽ còn có cơ hội phá sâu chỉ tiêu này khi còn tranh tài ở khá nhiều bộ môn, đặc biệt là bơi lội với những niềm hy vọng vàng như Nguyễn Thành Trung, Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như….

Asian Para Games 2018: Những chiếc huy chương của lòng quả cảm - Anh 2

 Kình ngư Thành Trung mở hàng vàng cho Đoàn thể thao NKT Việt Nam

Ngay sau khi giành HCV và phá kỷ lục Đại hội, kình ngư Nguyễn Thành Trung đã lập tức gọi điện thoại về nhà báo tin vui cho mẹ và “bà xã” mới cưới 2 tháng. Tập trung cùng đội tuyển từ đầu năm nay, kình ngư người Cần Thơ chỉ có đúng một tuần để về nhà lo liệu đám cưới trước khi tạm biệt vợ và gia đình khăn gói lên TP.HCM tiếp tục tập luyện. “Tôi muốn giành tặng chiếc HCV này cho mẹ và “bà xã”. Vợ tôi đã thấu hiểu cho công việc của tôi, đồng hành cùng tôi gác lại niềm vui gia đình để cống hiến cho quốc gia. Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi mang vinh quang về cho đất nước và người hâm mộ thể thao nước nhà”, Thành Trung chia sẻ. Nguyễn Thành Trung sẽ còn cơ hội giành thêm huy chương, khi ngày 12.10 anh sẽ tranh tài ở nội dung 200m hỗn hợp.

Là người đã đem về 5 tấm HCV danh giá, góp hơn một nửa số HCV vào thành tích chung của đoàn Việt Nam tại Asian Para Games 2014, Võ Thanh Tùng là kỳ vọng lớn nhất của Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay. Khác với 4 năm trước, lần đi thi đấu này của kình ngư 33 tuổi có thêm nguồn sức mạnh đặc biệt: “Vợ tôi đang mang thai đứa con thứ 2, nhưng vẫn để tôi toàn tâm toàn ý tập luyện xa nhà, chính vì vậy tôi càng quyết tâm hơn, gặt hái vinh quang để cống hiến cho quốc gia cũng là đáp lại tình cảm và sự hy sinh của gia đình giành cho mình. Ngoài ra những lúc tôi thi đấu, tôi biết vợ và cậu con trai nhỏ ở nhà luôn dõi theo cổ vũ nên tôi càng có thêm sức mạnh”, Thanh Tùng tâm sự.

Trong khi đó, nữ đô cử Đặng Thị Linh Phượng vẫn chưa hết ngạc nhiên về chiếc HCV mình giành được. “Ở kỳ Đại hội trước, tôi chỉ giành HCB. Lần này trước khi đi cũng nghĩ chắc cao lắm mình giành bạc thôi. Vào thi đấu tôi rất thoải mái, thi đấu hết mình. Lúc biết mình được HCV tôi rất ngạc nhiên và vui mừng”, nữ đô cử nói. Thành tích này càng làm Linh Phượng thêm tự tin. Cô cho biết bản thân hy vọng sẽ tiếp tục thi đấu tốt và giành huy chương tại giải vô địch thế giới vào năm sau.

 LÊ PHONG

 

Ý kiến bạn đọc